Mang Theo Pokémon Xuyên Đến Thế Giới Ma Pháp

Chương 14: Ăn thịt nướng

Hành trình tìm kiếm thức ăn tiếp tục diễn ra, đáng tiếc là đến giữa trưa khi nhiệt độ tăng cao, cả nhóm đã lùng sục quanh khu rừng mà vẫn không tìm được bất kỳ loại thức ăn nào có thể thay thế quả Berry.

"Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi."

Tiểu Tuyền lau mồ hôi trên trán. Cả nhóm đều đã đói bụng sau khi đi trong rừng suốt cả quãng đường dài.

Hôm nay, lộ trình di chuyển của họ luôn đi dọc theo con sông. Tiểu Tuyền chọn một vị trí kín đáo bên cạnh một con suối nhỏ để làm điểm dừng chân. Con suối này là một nhánh của con sông lớn, có đá lớn và bụi cây che chắn ở chỗ phân dòng, vị trí tương đối hẻo lánh, nước suối chỉ ngập đến mắt cá chân, lại có nhiều đá và bãi cạn. Trong suối chỉ có một vài con cá nhỏ bằng ngón tay, không được các loài thú hoang dã ưa chuộng.

Cậu chọn một chỗ nước cạn khuất ánh nắng mặt trời, phân công cho các Pokémon đi nhặt củi, còn cậu thì lấy dụng cụ từ trong ba lô ra để chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt.

Nguồn thịt tất nhiên là lấy từ con hươu xấu số đã mất mạng kia. Con hươu này còn to hơn cả Tiểu Tuyền, với hơn trăm cân thịt, hoàn toàn đủ cho cả nhóm ăn. Chỉ là với cơ thể hiện tại của cậu, việc xử lý một con thú lớn như vậy thật sự rất khó khăn.

May mắn là cậu có một trợ thủ đắc lực – Leavanny. Không chỉ biết may quần áo, mà nó còn là tay lột da cừ khôi, chỉ trong vài phút đã lột xong da con hươu, sau đó dùng kỹ năng [Razor Leaf] để cắt thịt ra thành từng miếng vừa ăn, tất cả chỉ mất chưa đến ba mươi phút.

Tấm da lột ra được Leavanny mang đi, nhìn hành động có vẻ như nó định tự tay xử lý để làm quần áo.

Phần nội tạng không dùng đến, Tiểu Tuyền dùng lá cây bọc lại rồi đem chôn xuống đất. Phần thịt đã cắt được ướp gia vị cẩn thận để chuẩn bị đem nướng, còn lại xương và một ít thịt vụn thì dùng để nấu canh.

Ba lô của Tiểu Tuyền chỉ có một vài loại gia vị hay dùng, thịt nướng ra có lẽ sẽ hơi nhạt nhẽo, nhưng hôm nay cậu đã tìm được khá nhiều loại quả, nghiên cứu một chút là có thể chế ra nước sốt ướp thịt nướng ngon lành. Hơn nữa, nhóm Pokémon còn tìm được một ít nấm và rau dại, đều những là nguyên liệu cần thiết cho món canh.

Sau khi miếng thịt nướng đầu tiên chín, Tiểu Tuyền nếm thử một chút, thấy vị cũng khá ổn, sau đó chia một ít cho Blissey: "Thế nào? Cái này ăn được không?"

"Happy! Happy!" Blissey sau khi nếm thử cho biết, có thể bổ sung năng lượng, nhưng nó không thích mùi vị của thịt lắm.

Blissey từ nhỏ đã sống cùng con người, khẩu vị của nó luôn thiên về thức ăn làm từ quả Berry hơn, rất ít khi ăn thịt, có thể coi là một con Pokémon ăn chay.

Tiểu Tuyền thở phào nhẹ nhõm, có thể bổ sung năng lượng là tốt rồi. Nếu năng lượng không đủ thì ăn nhiều hơn một chút, chỉ cần chế biến ngon thì cậu tin chắc đám Pokémon cũng sẽ vui vẻ. Còn việc làm sao để hương vị ngon hơn, đó là mục tiêu mà cậu cần phải cố gắng.

Rất nhanh, món thịt nướng thơm phức và canh thịt đã được dọn lên, Tiểu Tuyền lấy từ trong ba lô ra một ít thức ăn Pokémon – theo lượng bằng một phần ba bình thường, kết hợp với thịt nướng và canh thịt, đủ để ăn no.

Nhìn thấy thức ăn, mắt của nhóm Pokémon đều sáng lên, không nói gì liền lao đến trước đồ ăn và ăn ngấu nghiến.

"Sa lạp?" So với những người bạn nhỏ chỉ nhìn thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ, Gardevoir tinh ý nhận ra rằng Tiểu Tuyền đã chuẩn bị đến tám phần đồ ăn.

"Ừm, tuy là tao thu phục được ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như là một thành viên trong đội rồi, ăn cơm tất nhiên cũng phải có phần nó." Tiểu Tuyền lấy từ trong ba lô ra quả Pokéball chứa con "Arcanine Shiny".