Nhìn kỹ hơn, kích thước của nó lớn hơn Arcanine một chút, và hình dáng cũng không giống Arcanine cho lắm. Đặc điểm trên khuôn mặt của nó giống với các Pokémon họ mèo hơn, chữ "Vương" lớn trên trán trông rất uy nghiêm.
Arcanine Shiny hẳn là không phải trông như vậy chứ?
Con dã thú bị nghi là "Arcanine Shiny" kia dùng ánh mắt soi mói đánh giá Tiểu Tuyền xong thì không còn hứng thú nữa – nhìn qua trông vừa gầy vừa yếu, chắc chắn thịt không ngon – đang định ngậm con mồi rời đi thì góc mắt lại liếc thấy Arcanine xuất hiện từ sau gốc cây.
Tiểu Tuyền không chắc cậu đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt của con dã thú kia hay không, cũng không thể xác định, vì nó đã nhanh chóng lao tới.
Mục tiêu không phải là cậu, mà là Arcanine, Pokémon của cậu đã xuất hiện vì nghĩ chủ nhân đang gặp nguy hiểm.
Những Pokémon có huấn luyện viên rất ít khi chủ động tấn công khi chủ nhân không gặp nguy hiểm, nên khi con "Arcanine Shiny" này lao tới, Gardevoir đã đưa Tiểu Tuyền và các Pokémon khác di chuyển đến nơi an toàn rồi bắt đầu quan sát, chỉ có Arcanine vừa né đòn và tấn công con thú kia bằng một chiêu [Flamethrower] (súng phun lửa).
[Flamethrower] có sức mạnh rất lớn, nhưng không đánh trúng được con thú, ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hung dữ của "Arcanine Shiny". Nó gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một ngọn lửa, chỉ là khác với Arcanine, ngọn lửa nó phun ra lại có màu đen.
"Arcanine, sử dụng [Agility] (nhanh nhẹn) để né đòn, sau đó dùng [Roar] (gầm rú)."
Tiểu Tuyền lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng chỉ huy.
Arcanine nghe lời né được ngọn lửa đen, sau đó há miệng gầm lên một tiếng đầy uy lực.
[Roar] vốn mang lại hiệu quả kinh sợ sẽ khiến Pokémon hoang dã vì sợ hãi mà kết thúc trận chiến, nhưng ở đây lại chỉ khiến "Arcanine Shiny" xuất hiện triệu chứng toàn thân cứng đờ, tê liệt tạm thời.
Dù tình hình hiện giờ không khả quan lắm, nhưng có hiệu quả là tốt rồi.
"Ngay bây giờ, dùng [Iron Tail] (đuôi thép) đánh gục nó!"
Một tiếng "rầm" vang lên, "Arcanine Shiny" đã ngã xuống.
Trận chiến này tuy đã thu hút sự chú ý của các sinh vật khác bên bờ sông, nhưng ngọn lửa hai bên phóng ra đã ngăn cản chúng nó tiến đến chia phần. Ở đây con mồi nhiều như vậy, chúng nó không cần thiết phải tự tạo thêm phiền toái cho bản thân.
Không có sinh vật nào khác đến gần, Tiểu Tuyền thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự chế giễu khả năng chỉ huy của mình. Vốn dĩ, cậu không phải người thích chiến đấu, nên trong lĩnh vực này gần như không có kinh nghiệm gì, trước nay đều là các Pokémon nhà cậu tự lực cánh sinh. Như vừa nãy, khi cậu chưa kịp chỉ huy, tự bản thân Arcanine đã né đòn được rồi.
Vốn dĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, tiếp theo họ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho con "Arcanine Shiny" kia tỉnh lại hoặc dẫn tới những sinh vật lợi hại khác.
Nhưng có lẽ vì tình hình hiện tại quá quen thuộc, hoặc vì lý do nào khác, Tiểu Tuyền không lập tức rời đi, mà lấy từ trong ba lô ra một quả Pokéball chưa sử dụng, ném về phía "Arcanine Shiny".
Được rồi, cậu chỉ muốn xem thử những sinh vật này rốt cuộc có phải là Pokémon hay không?
Pokéball dưới sự quan sát của mọi người, chính xác đập vào đầu "Arcanine Shiny", một tiếng "tách" vang lên, bóng tự động mở ra, hút con thú đã hóa thành ánh sáng đỏ vào trong.
Pokéball rơi xuống đất, lắc lư một hồi, cuối cùng im lặng bất động sau tiếng "đing".
"...Đây là bắt được rồi sao?" Tiểu Tuyền, người vốn không ôm hy vọng gì mà chỉ muốn thử, trố mắt ngạc nhiên.
Gardevoir: "Sa lạp? Hóa ra là đồng loại sao?”
Serperior: "La ~ Hình như là vậy.”
Leafeon: "Mễ cốc? Vậy nó cũng là Arcanine sao?”
Arcanine: "Uông ô! Không đúng, mùi không giống, không phải đồng loại!”
Leavanny: "Bảo bổ? Nhưng chủ nhân đã bắt được mà?”
Blissey: "Happy? Vậy chuyện này là sao vậy?”
Nhóm Pokémon thì thầm bàn tán với nhau. Với bản năng nhạy cảm, chúng sớm đã phát hiện ra những sinh vật ở đây không giống với chúng, không phải là về ngoại hình, mà là về bản chất. Nhưng khi chúng muốn hình dung chỗ nào khác, lại không nói rõ được, nên cả nhóm mới không giải thích gì với Tiểu Tuyền.
Nhưng bây giờ, Pokéball vốn chỉ có tác dụng với Pokémon lại có thể thu phục được những sinh vật kỳ lạ ở đây, thực sự không thể hiểu nổi.
"Được rồi, chuyện này để nghiên cứu sau, chúng ta mau rời khỏi đây trước." Tiểu Tuyền lấy Pokéball mà Arcanine ngậm đến, bỏ vào ba lô.
Khi nhìn thấy xác con vật giống hươu kia bị cắn chết bên cạnh, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nhét nó vào ba lô – dù sao cũng là thức ăn, hiện tại không tìm được Berry, có lẽ nên thử ăn chút thịt xem sao, có sẵn còn tiết kiệm được thời gian mạo hiểm đi săn.
Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rút lui, để lại bãi cỏ đẫm máu cho những kẻ săn mồi đánh hơi thấy mùi máu và kéo đến, muốn kiếm chút lợi lộc mà không cần tốn sức.