Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 19: Nhất kiến chung tình 5

Edit: Yna

Chương 5. Lạt mềm buộc chặt?

Khương Bính lập tức cầm điện thoại, đi theo Tô Viễn Sâm ra khỏi văn phòng.

Toàn bộ kính tầng dưới lầu đều vỡ nát, một mảnh hỗn độn, bảo vệ và nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp hành lang và phòng, những người khác đã chuyển đến các tầng khác.

Tô Viễn Sâm từ văn phòng bước ra, cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại.

Khương Bính đương nhiên không biết hắn gọi cho ai, chợt nghe Tô Viễn Sâm nói: "Ở tầng mười? Luật sư tới? Được, tôi biết rồi, qua đó.

Khương Bính đi theo phía sau hắn, Tô Viễn Sâm vừa gọi điện thoại vừa ấn mở thang máy, bước vào liền ấn nút tầng mười.

Khương Bính nhanh chóng vào thang máy, sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Chỉ là trong nháy mắt đóng cửa kia, Khương Bính đột nhiên nhìn thấy bóng đen lóe lên ở cuối hành lang, đám khí đen đó tràn ngập oán khí cùng sát khí nồng nặc, chắc chắn là nữ quỷ không sai!

"Chờ một chút!"

Khương Bính đưa tay chặn cửa thang máy sắp đóng, lập tức chạy ra ngoài.

Tô Viễn Sâm ở phía sau nhíu mày, hắn đương nhiên không nhìn thấy quỷ, chỉ là thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên chạy như điên, cho nên không khỏi có chút đau đầu.

Khương Bính lao ra khỏi thang máy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, đám khí đen biến mất, Khương Bính hoàn toàn không cảm nhận được nữ quỷ từng đến, không có chút khí tức nào còn sót lại.

Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta phải đến tầng mười, mau vào đi."

Khương Bính: "Tôi nhìn thấy vợ của gã họ Chua cô ấy vừa mới ở đó..."

Tô Viễn Sâm nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nhưng không thấy gì cả.

Tô Viễn Sâm giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đây dường như là thói quen của hắn, rất coi trọng khái niệm thời gian.

"Được rồi, đừng tìm nữ quỷ đáng thương đó nữa, chúng ta mau xuống lầu tìm con ác quỷ kia, được không?"

"Ồ..."

Khương Bính cũng không biết nữ quỷ đi đâu rồi, đành phải theo Tô Viễn Sâm đi thang máy xuống lầu tìm họ Chu.

Tô Viễn Sâm gọi điện thoại cho thư ký, văn phòng của Chu tiên sinh bị nổ, lúc này đang ở phòng họp tầng mười, có một số đồ cổ Hạ gia cũng ở đó.

Thư ký còn nói, có luật sư tới tìm Chu tiên sinh, khả năng là vấn đề tiền bảo hiểm của vợ Chu tiên sinh, cần ký tên gì đó.

Tô Viễn Sâm vừa nghe, cảm thấy lúc này họ đến lúc này là vừa vặn.

Cửa phòng họp đóng kín, Tô Viễn Sâm không nhờ người khác, trực tiếp đưa tay đẩy ra, phát ra một tiếng "ầm.

Bên trong quả nhiên có một số người, Khương Bính ngoài họ Chu ra thì không biết ai cả.

Ngồi đối diện gã đó là một người phụ nữ mặc âu phục, trông có vẻ là luật sư.