Phu Lang Của Ta Là Nam Phụ Độc Ác

Chương 14

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác áy náy.

Ngu phu lang hỏi: “Lan Ý, con nói xem sao lại để mình và tên Trịnh Sơn Từ đó bị nhốt cùng một chỗ, con lại không kêu la gì, còn người dẫn người đến bắt gian là Lữ Cẩm. Lữ Cẩm là bạn thân của con, nó làm sao đoán trước được con ở cùng người khác mà kéo người đến bắt gian? Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lữ Cẩm không phải người như vậy.”

Ngu Lan Ý vừa nghe những lời này, nếu không nói rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với nhà họ Lữ, còn để Lữ Cẩm phải gánh tội thay mình, lòng hắn liền nóng nảy: “Là con bảo hắn làm như vậy! Con đã mua chuộc nha hoàn, bảo nha hoàn đưa Diệp Thế tử vào phòng, rồi con sẽ vào cùng Diệp Thế tử. Lữ Cẩm chịu ơn con mới đến bắt gian. Không ngờ con nha hoàn đó lại trở mặt, đổi Diệp Thế tử thành một người con không quen biết. Nhất định là có kẻ giở trò!”

Ngu Lan Ý nói càng lúc càng tức giận.

“Nghiệt tử! Gia môn bất hạnh, ngươi hoàn toàn không để ý đến danh tiếng của mình và uy tín trăm năm của Ngu gia chúng ta. Ngươi dám làm ra chuyện như vậy, sách vở ngươi đọc đều vứt hết cho chó rồi! Mau lấy gia pháp ra đây!” Trường Dương hầu tức giận đến mức suýt phun ra máu.

Ngu phu lang cũng không ngờ gan của Ngu Lan Ý lại lớn đến vậy, trong lòng cũng tức điên lên.

Ông giận dữ nói: “Ngươi thật sự muốn làm ta tức chết! Ngươi thích Diệp Thế tử, ta và Vương phi sẽ bàn bạc, ngươi lại dùng thủ đoạn xấu xa, bây giờ tự mình rơi vào hố rồi. Nếu bảo ngươi gả cho Trịnh Sơn Từ thì ngươi lại không đồng ý. Danh tiếng đã bị phá hủy, nếu không gả thì chỉ có thể vào ni cô am sống cùng đèn xanh. Mà cuộc sống trong ni cô am thanh bần, ngươi lại không chịu nổi. Một tay bài tốt bị ngươi đánh cho nát bét!”

Ngu Lan Ý vừa nghe suýt nữa nhảy dựng lên: “Con không muốn vào ni cô am, cũng không muốn gả cho ai.”

Ngu Trường Hành trầm ngâm: “Chuyện này không thể kéo dài. Lời đồn ngoài kia rất khó nghe. Lan Ý làm việc thiếu suy nghĩ. Phụ thân đã điều tra qua người bị nhốt cùng Lan Ý chưa?”

“Tối qua đã phái người đi điều tra. Đó là con của một hộ nông dân, trong nhà còn hai huynh đệ. Huynh trưởng đã thành thân, còn một đệ đệ, là một ca ca. Tiến sĩ tam giáp hàn môn, tối qua là đi ké thiệp mừng để mừng thọ Phí lão phu nhân, nhằm tìm kiếm một vị trí quan chức. Người này thì chẳng có tì vết gì, chỉ là một kẻ bình thường.” Ngu phu lang vẫn yêu thương Ngu Lan Ý, dù tối qua xảy ra chuyện như vậy, ông vẫn đang tính toán cho hắn.