Phu Lang Của Ta Là Nam Phụ Độc Ác

Chương 13

Mấy người tiến sĩ nghèo gần như đập gãy cả đùi mình.

Chuyện của Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý tối qua, dưới sự thúc đẩy của những kẻ cố ý, càng lúc càng bùng nổ. Đến trưa, phủ Kinh Triệu bắt được một người tung tin đồn thì mới yên ổn lại, bên ngoài tuy không còn công khai truyền bá, nhưng trong bóng tối lại xôn xao rôm rả.

Mấy vị ca ca tụ tập lại, chỉ cần khơi ra một đầu mối: “Nghe gì chưa? Ngu Lan Ý lén lút gặp gỡ người khác, còn bị bắt tại trận giữa nơi đông người, mất mặt vô cùng.”

Những chuyện liên quan đến tư tình mà còn dính dáng tới một ca ca của hầu phủ xưa nay luôn là đề tài mà những người này ưa thích.

Nghĩ đến tính cách của Ngu Lan Ý, Trịnh Sơn Từ không khỏi lắc đầu. E rằng bây giờ Ngu Lan Ý đang bị nhốt ở nhà, hoặc là quỳ trong từ đường, mà nếu là quỳ từ đường, cũng sẽ vô cùng không cam lòng. Nếu ai dám nói hắn một câu, hắn sẽ đáp trả mười câu, không chịu nhượng bộ.

Thật sự rất nhiệt huyết.

Trịnh Sơn Từ đợi mực trên giấy khô, rồi mang những cuốn sách đã sao chép xong ra ngoài.



Ngu Trường Hành đang trực ban trong hoàng cung, nghe nói ở nhà xảy ra chuyện, hôm sau liền dâng thϊếp xin nghỉ để về nhà một chuyến.

“Lan Ý đâu?”

Trường Dương hầu nhìn thấy con trai trưởng, sắc mặt mới dịu đi đôi chút: “Cái thằng nghiệt tử đó vẫn đang quỳ trong từ đường.”

“Bây giờ không phải lúc phạt Lan Ý, trong kinh thành lời đồn đang lan truyền, cần phải bắt mấy kẻ làm gương để răn đe. Chuyện của hầu phủ chúng ta không phải ai cũng có tư cách mà xì xào bàn tán.” Gương mặt anh tuấn của Ngu Trường Hành vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh: “Chuyện này liệu có ai đứng sau giở trò không?”

Ngu phu lang nói: “Nếu bảo có ai tính kế, chỉ có thể là nha hoàn của Phí phủ bỏ trốn. Phí thị lang đã đích thân tới xin lỗi, nói là mình quản lý không nghiêm. Phí thị lang với nhà chúng ta vốn chẳng có mối giao tình gì, chỉ e rằng Lan Ý bị kẻ khác tính toán.”

“Còn tên tiến sĩ nghèo đó thì sao?”

Ngu phu lang lắc đầu: “Ta đã điều tra rồi, tên tiến sĩ nghèo đó chỉ vô tình uống say, muốn đi nghỉ ngơi mới để nha hoàn dìu vào phòng. Chuyện phía sau thế nào thì phải hỏi Lan Ý.”

Ngu Lan Ý được thả ra khỏi từ đường, vừa nhìn thấy huynh trưởng mình đã về, mà hôm nay lại đang trong ca trực, rõ ràng là huynh trưởng đặc biệt vì chuyện của hắn mà trở về.