Phu Lang Của Ta Là Nam Phụ Độc Ác

Chương 10

Ngu Lan Ý đã đến tuổi trưởng thành, Ngu phu lang vốn đang chọn người môn đăng hộ đối cho con. Từ nhỏ cậu được nuông chiều, nếu gả vào nhà cao hơn phủ Hầu, y sợ con chịu ủy khuất, nên chỉ nhắm những gia đình thấp hơn một chút. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này!

“Ngươi được ta và cha nuông chiều quá nên mới làm ra chuyện như vậy. Mau đi quỳ ở từ đường cho ta!” Trường Dương Hầu tước lòng đau như cắt, xua tay không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Ngu Lan Ý lớn tiếng: “Ta vẫn là thân trong sạch, đều là do bọn người độc miệng bịa đặt!”

Trường Dương Hầu tước tức muốn chết: “Ngươi muốn làm ta tức chết thật hay sao?!”

Ngu phu lang khuyên nhủ: “Hầu gia, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên suy tính cho tương lai. Ta đã sai người điều tra về công tử bị nhốt cùng Lan Ý, bây giờ chỉ còn cách gả hai người họ để chặn miệng người đời. Ta thấy công tử kia có vẻ là người nghiêm chỉnh, chỉ là gia cảnh có chút khó khăn, quần áo mặc không được tốt lắm.”

Trong mắt một phu lang quý tộc như Ngu phu lang, bộ đồ chỉnh tề nhất của Trịnh Sơn Từ cũng chỉ tầm thường.

“Chuyện này cần bàn bạc kỹ càng.” Trường Dương Hầu tước không còn cách nào, phải giải quyết êm thấm chuyện của con trai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cả nhà.

Trước khi đi quỳ từ đường, Ngu Lan Ý kéo Kim Vân lại: “Ngươi đi điều tra kỹ càng nam nhân bị nhốt cùng ta. Ngày mai ta phải biết rõ mọi chuyện về hắn. Tên tiểu nhân hèn hạ này, ta nhất định gọi người đánh gãy chân chó của hắn!”

Kim Vân: “… Biết rồi, thiếu gia, ta mang cho ngài hai miếng đệm đầu gối đây.”

Ngu Lan Ý nhìn Kim Vân bằng ánh mắt tán thưởng. Hai người lén lút tiến lại gần, Ngu Lan Ý không để lộ biểu cảm, từ tay áo của Kim Vân lấy cặp bảo vệ đầu gối giấu vào tay áo của mình.

Đang vào tiết xuân, tiết trời dịu dàng và tràn đầy sức sống.

Sáng sớm, Trịnh Sơn Từ thức dậy, tự làm bữa sáng cho mình, nướng vài chiếc bánh hành. Ăn hai chiếc, còn lại ba chiếc để dành cho bữa trưa. Vì kiếm sống, nguyên chủ còn nhận công việc sao chép sách tại một tiệm sách. Hôm nay không có việc gì bận, Trịnh Sơn Từ dự định tiếp tục sao chép để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Hắn thề sẽ không trở thành loại phượng hoàng phu lang chỉ biết dựa hơi nhà nương tử.

Hôm nay ra ngoài mà không có vài đồng bạc trong túi, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không dám mua gì. Đợi khi sao chép được một thời gian, kiếm thêm chút tiền, hắn sẽ thoải mái hơn.