Nữ Phụ Mạt Thế Bị Các Vai Ác Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 7.1: Tránh xa tôi một chút

Dạ Linh đang ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi thì điện thoại đổ chuông. Là Lâm Lan gọi đến. Cô không thèm bắt máy, trực tiếp chặn số.

Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến.

[Dạ Linh, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm. Tớ muốn mời cậu đi ăn để làm rõ mọi chuyện. Đúng rồi, chẳng phải cậu luôn muốn biết chuyện liên quan đến ba mẹ sao? Mấy hôm trước tớ vô tình biết được một số thông tin, cậu có muốn nghe không?]

Dạ Linh nhìn xong thì bật cười lạnh.

[Chiêu này có thể có tác dụng với nguyên chủ, nhưng với mình thì vô ích. Mình đã biết rõ chuyện của ba mẹ mình, còn cần cô ta kể lại sao?]

[Xin lỗi nhé nữ chính, tôi không đời nào gặp riêng cô đâu. Ai mà biết điều chờ đợi tôi là một vụ bắt cóc hay một lời đe dọa chết chóc chứ. Tôi đâu có sở thích bị ngược đãi, sao phải tự đâm đầu vào chứ?]

Cô xóa tin nhắn rồi tiếp tục chặn số.

"Dạ Linh?"

Nghe thấy giọng nói đó, cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ngay sau đó đồng tử giãn to, lập tức xoay người bỏ chạy.

[Mẹ ơi, sao nam chính lại ở đây? Không phải hắn ta nên rời khỏi tập đoàn Dạ thị rồi sao?]

[Hào quang của nam nữ chính mạnh thế này, nhân vật phản diện mà đến gần thì xui xẻo, còn nhân vật nền như mình mà tới gần thì chỉ có đường chết thôi!]

Trợ lý của Thẩm Tinh nhanh chóng chặn cô lại: "Dạ tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi vừa chào hỏi cô, sao cô lại chạy?"

Dạ Linh gắt lên: "Tôi có chạy hay không liên quan gì đến anh? Tránh ra!"

[Người này cũng không phải thứ tốt lành gì. Nguyên chủ từng bị hắn cho người tra tấn đến chết, anh trai mình cũng bị hắn hại chết. Đợi đến ngày tận thế, tôi nhất định sẽ tìm cách xử lý hắn!]

Thẩm Tinh sải bước chân dài chặn trước mặt cô, đánh giá cô một lượt rồi cười nói: "Sợ tôi à? Trước đây mỗi lần gặp tôi, cô đều gọi tôi là anh Thẩm mà."

Lâm Lan đã báo lại rằng kế hoạch thất bại, không lấy được vòng tay không gian, còn bị đuổi ra ngoài. Cô ta nghi ngờ Dạ Linh cũng trọng sinh.

Hôm nay suýt chút nữa hợp đồng đã được ký kết, vậy mà vào phút cuối Dạ Cảnh Viêm lại thay đổi ý định, nói muốn cân nhắc thêm.

Bây giờ lại thấy Dạ Linh vừa nhìn thấy mình đã bỏ chạy, hắn ta bắt đầu cảm thấy lời của Lâm Lan có lý. Có thể cô đã trọng sinh.

Nhưng thời buổi này, chuyện sống lại dễ dàng đến vậy sao?

Ban đầu hắn ta cũng không tin lời Lâm Lan, nhưng cô ta đã tiết lộ rất nhiều chuyện đang xảy ra, thậm chí là những bí mật mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Điều này khiến hắn ta phải suy nghĩ lại.

Giờ lại thêm một người sống lại nữa, chẳng lẽ hiện tượng này chỉ xảy ra với phụ nữ?