Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 40

Văn Nhân Khiên thờ ơ nói: "Ở đây không có thiên tài địa bảo gì, đi chỗ khác xem xem."

Phó Cô Chu không có ý kiến gì, ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng, thấy đối phương không nhúc nhích, lại chủ động dẫn người đi về một hướng.

Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ đi xa, hoa nhỏ vừa nãy còn vô hại đã đột nhiên bạo khởi, hướng về hai người.

Sự tấn công bất ngờ của đối phương khiến Phó Cô Chu rút kiếm ra là mấy chục đạo kiếm khí đánh ra. Vốn tưởng tùy tiện là có thể đối phó, hoa nhỏ màu tím rất nhanh đã dùng thực lực nói cho hắn biết, nó không phải là loại hàng đơn giản gì.

Khi Phó Cô Chu ngự kiếm, khiến kiếm phong dâng trào muốn phá tan những đóa hoa dại đột nhiên nhào về phía bọn họ này, những đóa hoa này lại hấp thụ kiếm khí của hắn.

Nếu chỉ là hấp thụ kiếm khí của hắn thì còn có thể nói rõ đóa hoa này có chút khác biệt, nhưng hấp thụ xong kiếm khí của hắn, những đóa hoa này lại đột nhiên nổ tung.

Đây vốn là một điềm báo tốt, nhưng Phó Cô Chu nhìn thấy những mảnh hoa tím đen đầy trời kia và một loại khói đen nào đó đang hướng về hai người, lại có chút dự cảm không tốt, cảnh tượng này dường như hắn đã thấy mô tả tương tự ở đâu đó.

Đợi đến khi nhìn thấy những cánh hoa vỡ vụn còn mang theo sức mạnh phong thuộc tính của mình đột nhiên tự bốc cháy lên, biến thành ngọn lửa tím đen, Phó Cô Chu biết dự cảm của hắn đã thành sự thật.

Loài hoa này đâu phải là hoa nhỏ vô danh gì, rõ ràng là U Minh Quỷ Diễm Hoa khiến không ít tu sĩ nghe đến là biến sắc!

Những sức mạnh hệ phong kia rất nhanh đã tụ tập thành một cơn lốc xoáy tím đen, trong cơn lốc xoáy ngoài sức mạnh hệ phong của hắn ra thì là kiếm khí của hắn, cánh hoa vừa nãy còn yếu ớt bây giờ hoàn toàn là một vũ khí gϊếŧ người, huống chi trên vũ khí gϊếŧ người này còn có U Minh Hỏa vốn có của nó.

Ba luồng sức mạnh cùng lúc đến, thế thì chơi kiểu gì?

Phó Cô Chu tuân theo phẩm chất ưu tú đánh không lại thì chạy, sau khi xác định tu vi bị áp chế đến Trúc Cơ kỳ của mình hoàn toàn không đối phó được với thứ này, lập tức mang theo Văn Nhân Khiên ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

U Minh Quỷ Diễm Hoa gần như chỉ tồn tại ở nơi quỷ khí nồng đậm, tu chân giới ít khi xuất hiện, thế nhưng một khi nó xuất hiện thì gần như là hiện trường gϊếŧ chóc.

Chính vì sự khủng bố của nó, cho nên ngay cả tu chân giới cũng đã để lại một nét bút đậm đà cho nó, Phó Cô Chu trước đây không có ấn tượng gì về nó, hoàn toàn là vì lúc đó hắn cảm thấy những thứ này cách mình rất xa, cho dù học ít một chút cũng không có gì to tát, dù sao có những thứ cho dù học rồi cũng không dùng đến, ai mà ngờ nhanh như vậy đã liên tiếp gặp phải hai thứ mà mình từng cho rằng cả đời cũng không gặp.