Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 28

"Không không không, ta tuyệt đối không có ý định lừa ngươi. Chỉ là cơ thể của ta xảy ra một chút vấn đề nhỏ."

"Vấn đề nhỏ?" Văn Nhân Khiên híp mắt dò xét: "Vấn đề nhỏ như thế nào?"

"Ví dụ như ta quên một chút..."

"Ngươi là muốn nói ngươi mất trí nhớ?"

"Coi như là vậy đi, cũng không hẳn là hoàn toàn. Rất nhiều thứ ta vẫn nhớ mà, ví dụ như quan hệ của ngươi và ta." Phó Cô Chu đầu tiên là tiêm cho đạo lữ của mình một liều thuốc an thần.

Văn Nhân Khiên cười.

Giả vờ mất trí nhớ.

Không thể không nói đối phương vẫn rất thành công. Văn Nhân Khiên suýt chút nữa đã tin thật rồi. Đáng tiếc sơ hở trăm bề, nếu Phó Cô Chu thực sự mất trí nhớ thì Công Tôn Sâm, người là Quỷ Thủ Thần Toán không thể nào để đối phương đi một chuyến này được.

Bản thân Phó Cô Chu cũng cảm thấy điều này rất không đáng tin cậy, không chắc chắn hỏi: "Ngươi tin không?"

Văn Nhân Khiên gật đầu: "Tin."

Phó Cô Chu: !

Đây là tình đạo lữ cảm động đất trời gì vậy!

Hắn phong ấn đối phương ở đây năm trăm năm, đối phương cũng chỉ tức giận một chút. Thậm chí còn bằng lòng tin lời hắn nói. Đạo lữ tốt như vậy, sao hắn lại làm ra chuyện khốn nạn như phong ấn đối phương chứ.

Tuy vẫn chưa quen thuộc, nhưng Phó Cô Chu cảm thấy độ hảo cảm của mình với đạo lữ đang tăng lên theo đường thẳng.

Đối mặt với ánh mắt cảm động của đối phương, Văn Nhân Khiên im lặng một lúc: "Xem ra đầu óc đúng là có vấn đề thật rồi."

Nếu không thì cái tên lạnh lùng vô tình, không tu vô tình đạo mà còn hơn tu vô tình đạo này sao lại vô duyên vô cớ cười với y, còn đỏ mặt vì sự chú ý của y, thậm chí lộ ra ánh mắt quá mức đơn thuần như vậy chứ. Quá kỳ lạ rồi, kỳ lạ đến mức Văn Nhân Khiên càng thiên về phía hắn bị người ta đoạt xá hơn.

Đầu óc có vấn đề rồi, lời này Phó Cô Chu không thích nghe. Nhưng tình huống của hắn cũng có chỗ tương đồng với đầu óc có vấn đề.

Phó Cô Chu nhịn rồi nhịn, vẫn sửa lại: "Là mất trí nhớ."

"Ồ, mất trí nhớ."

Biết chuyện cấp bách của bọn họ là ứng phó Cửu Chuyển Âm Sát Trận, Phó Cô Chu cũng không quá mức so đo trong chuyện này: "Nói ra thì dài dòng, lát nữa ta sẽ nói rõ với ngươi tình hình cụ thể. Bây giờ chúng ta nên xem xét làm thế nào để thoát khỏi Cửu Chuyển Âm Sát Trận này trước đã."

Văn Nhân Khiên bắt được điểm kỳ lạ trong thái độ của Phó Cô Chu đối với mình, nhưng tình hình trước mắt càng cấp bách hơn. Y không truy cứu sâu mà thuận theo lời của đối phương nói: "Xin lắng nghe."

Phó Cô Chu nói có nghiên cứu về cái Cửu Chuyển Âm Sát Trận này là thật, chỉ là cái lúc đó hắn cũng chỉ điểm đến là dừng, hơi nghiên cứu một chút, cũng không biết rốt cuộc có thể giúp được hai người hay không.

Trận pháp đều có trận nhãn, rất nhiều lúc trận nhãn chính là con đường sống kia. Nhưng trận nhãn của sát trận lại không thể dễ dàng chạm vào. Gặp phải kỳ trận thượng cổ như vậy thì lại càng như thế. Theo những gì Phó Cô Chu nghiên cứu trước đây thì ngoài trận nhãn ra thì chỉ còn một cách khác, có điều cách này cũng không phải là giải pháp tối ưu nhất.