Sổ Tay Công Lược Con Trai Tiên Đế

Chương 2: Kẻ cuồng đồ

Hắn là hậu duệ của Đại đệ tử Lôi Tổ Lôi Bộ, Thần Uy Đãng Ma Phích Lịch Chân Quân - Băng Luân Chân Tiên.

Một trong những “Người phục vụ dự bị” của Minh Quang Thiên Tiên.

Cũng là người phát ngôn kiêm chó săn bên cạnh Minh Quang Thiên Tiên.

Nghĩ đến Minh Quang Thiên Tiên, Bích Đào không kìm được mà nhìn về phía người nổi bật nhất đứng giữa đám đông đối diện.

Băng Luân Chân Tiên đang cố moi ruột vắt óc tìm từ để mắng Bích Đào, thấy nàng mặt mày hồng hào, đôi mắt lấp lánh, trong tình huống này còn dám tỏ vẻ đắc ý, to gan liếc nhìn Minh Quang đang được bọn họ che chắn phía sau, khiến hắn càng thêm phẫn nộ.

Tiên lực cuồng bạo trong người hắn bùng nổ, chỉ chớp mắt đã áp chế Bích Đào đến mức nàng phải quỳ gối xuống đất.

Bích Đào không hề phản kháng, dù sao với tiên lực thấp kém đáng thương của mình có phản kháng cũng vô dụng, nên nàng thuận theo mà quỳ một gối.

Trong làn tiên lực như bão tố vây quanh mình, nàng từng định mở miệng nói gì đó.

Nhưng vừa hé miệng, nàng đã nuốt phải một ngụm linh lực lạnh băng của Băng Luân Chân Tiên.

Nàng với mấy con cá bất hạnh bị cuốn lên khỏi mặt nước dọc bờ biển kia cùng chung cảnh ngộ, đôi môi nàng mở ra khép lại nhưng chẳng thốt được một lời oan khuất nào.

Bích Đào đành phải ngậm miệng.

Hai tay nàng giấu ra sau lưng nhanh chóng kết ấn, dùng linh lực hệ mộc thấp kém và vô hại của mình nhẹ nhàng trải khắp bờ biển.

Lặng lẽ đẩy những con cá bị mất nước trở lại biển.

Linh lực màu xanh nhạt bao bọc những sinh mệnh bé nhỏ đang hấp hối, giữ gìn sự sống cho những "cá trong ao" bị vạ lây này.

Mà trước mặt Bích Đào, Băng Luân Chân Tiên không hề phát hiện ra động tác nhỏ của nàng, vẫn đắm chìm trong cơn giận dữ vì bị nhìn trộm mà không thể thoát ra.

“Ngươi thật là... Không biết xấu hổ! Muốn rửa sạch nỗi nhục trước!”

“Ngươi ngươi ngươi...”

Cạn lời rồi sao?

“Ngươi! Sỉ nhục... Sỉ nhục...”

Xem ra thật sự cạn lời rồi.

Thật đúng là một màn chửi “Nhục” đầy hả hê, nhưng chẳng ăn nhập gì với nhau.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy được tin đồn gần đây từ thiên giới là thật, xem ra hai giới Thiên Minh thật sự sẽ tiến hành tuyển chọn Tiên vị.

Vị Băng Luân Chân Tiên này chắc đã chuẩn bị rất nhiều để xuống hạ giới luyện tập và thi đấu, học được kha khá văn hóa hạ giới.

Chẳng hạn như lạm dụng thành ngữ.

Phải một lúc lâu sau, tiên lực cuồng bạo cuối cùng cũng vì hết lời để chửi mà hơi lắng xuống.

Bích Đào ngẩng đầu lên...

Khuôn mặt tuấn tú của Băng Luân Chân Tiên đỏ bừng chẳng khác gì mặt trời lặn xuống phía tây.

Nhưng thần thái của hắn lúc này, hai tay chỉ loạn xạ trên không, động tác như thể muốn đâm Bích Đào xuống đất, tất cả đều thể hiện bốn chữ lớn - Giận dữ điên cuồng.