Vạn Người Mê Lại Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 13

Mộ Vân Hi tức giận không nhẹ, đá mạnh vào chiếc bàn trà, phát ra tiếng động chói tai.

Mộ Thường Nhi: "Anh, Lộ Hòa rất tốt, em ủng hộ anh cướp cô ấy về."

Như vậy cô có thể thoải mái ôm ấp mỹ nữ rồi.

Trình Dịch Nam bước tới vỗ vai Mộ Vân Hi.

Trình Dịch Nam: "Anh giấu kỹ thật đấy, nhưng tôi thấy Tấn Như đối với Hạ Lộ Hòa dường như không phải vô cảm đâu. E là anh thua chắc rồi."

Mộ Vân Hi: "Hừ, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."

Dù sao thì anh cũng tuyệt đối không buông tay.

Hạ Lộ Hòa bị Nam Tấn Như đưa ra khỏi quán bar, cô có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người anh. Rõ ràng anh đang rất không vui.

Nam Tấn Như mở cửa xe, ra hiệu cho Hạ Lộ Hòa lên.

Hạ Lộ Hòa không hề bước lên.

Hạ Lộ Hòa: "Em... em tự lái xe đến mà."

Nam Tấn Như: "Xe đậu ở đâu?"

Hạ Lộ Hòa chỉ về phía chiếc xe không xa, Nam Tấn Như đưa tay ra.

Nam Tấn Như: "Đưa chìa khóa đây, em lên xe trước đi."

Hạ Lộ Hòa ngoan ngoãn bước lên xe, đưa chìa khóa cho Nam Tấn Như. Anh tiến về phía chiếc xe của cô.

Hạ Lộ Hòa ngồi trong xe, nhìn Nam Tấn Như nói chuyện với nhân viên của quán bar.

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, kịch bản thực sự không có vấn đề gì chứ? Sao tôi cảm thấy dường như Nam Tấn Như đã dịu lại rồi?"

Hạ Lộ Hòa: "Anh ấy sẽ không thật sự không ly dị nữa chứ?"

Hệ thống 666: "Chủ nhân đừng lo, để tôi kiểm tra lại."

666 không xem thì không biết, vừa mở hệ thống kiểm tra tình tiết, nó giật mình phát hiện kịch bản đã sụp đổ tới 60%.

Nhìn những dấu chấm than màu đỏ, 666 cảm thấy như mạng sống của mình sắp kết thúc.

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, sao vậy?"

Hệ thống 666: "Chủ nhân, đừng hoảng, tôi có cách."

Hệ thống 666: "Mỗi chủ nhân khi bắt đầu đều có quà tặng tân thủ, quà tặng tân thủ của chủ nhân tôi vẫn chưa trao. Giờ tôi sẽ đưa cho chủ nhân, nếu kịch bản thực sự sập hoàn toàn, cũng không cần sợ."

Hạ Lộ Hòa nhắm mắt lại, ý thức trở về không gian hệ thống và mở quà tặng tân thủ.

Áo tàng hình vẫn còn bình thường, nhưng một lọ thuốc tránh thai, một hộp bαo ©αo sυ, và một bộ đồ hầu gái liệu đây có phải là quà tặng tân thủ bình thường?

Có lẽ thứ duy nhất hữu dụng chính là tấm thẻ hồi sinh cuối cùng.

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, cậu chắc chắn chúng ta thuộc tổ kịch bản chứ? Không phải tổ "đặc biệt" đấy chứ?"