Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 37

Lưu Thanh Lâm thở dài.

Thôi kệ, con bé cũng đáng thương, giúp được thì giúp chút vậy.



Sáng sớm hôm sau Giang Tuyết xách theo hộp đồ nghề trang điểm đã sắp xếp gọn gàng, bước vào một tiệm ảnh lớn.

Bà chủ trong tiệm đang kiểm tra ảnh chụp cho vài cô gái, một trong số họ than thở: “Trời ơi, mặt em trông to quá.”

Bên cạnh còn bốn năm cô gái khác đang chọn trang phục, không ngừng ướm thử lên người nhau.

Giang Tuyết quan sát họ một lúc mới lên tiếng: “Tôi là chuyên viên trang điểm, có ai muốn thử không? Tôi có thể trang điểm miễn phí cho mọi người một lần.”

Vừa nghe miễn phí, các cô gái lập tức hứng thú, nhưng bà chủ tiệm thì không vui, định đuổi cô đi.

Giang Tuyết mỉm cười, kéo bà chủ ra một góc.

“Tôi thấy tiệm chị chỉ có dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh mà không có trang điểm, vì vậy ảnh chụp ra không đẹp. Tôi có tay nghề khá ổn, để tôi trang điểm thử cho một cô gái ở đây, nếu chị thấy ổn thì tôi không cần chị trả lương, mỗi lần trang điểm tôi còn trả chị 10 tệ, được không?”

Bà chủ nghe xong lập tức động lòng, không mất đồng nào lại còn được nhận tiền, vậy thì chẳng thiệt gì cả.

Vậy là bà ta gật đầu đồng ý.

Giang Tuyết mở hộp đồ nghề, tìm một chiếc bàn trống rồi bày biện dụng cụ.

Cô cố ý chọn một cô gái có ngũ quan hài hòa nhưng làn da hơi nhợt nhạt, mắt một mí, vẻ ngoài có phần bình thường.

Sau khi xác nhận bộ trang phục mà cô gái kia đã chọn, Giang Tuyết phác thảo ngay hình ảnh trang điểm trong đầu.

Cô bắt đầu từ bước dưỡng da, tán nền, tỉa chân mày, những động tác này đã quá quen thuộc, gần như trở thành phản xạ tự nhiên.

Tiếp theo là dán mí giả, gắn mi, kẻ mắt, đánh khối, phủ phấn má hồng, cuối cùng tô son.

Chỉ mất khoảng hai mươi phút nhưng hiệu quả thay đổi cực kỳ rõ rệt.

Cô gái kia có mái tóc ngang vai, Giang Tuyết buộc thành một kiểu đuôi ngựa thấp, cài thêm một chiếc trâm gỗ màu đen mà cô đã chuẩn bị sẵn.

Vì nơi này là phim trường nên cô đã mua khá nhiều phụ kiện tóc để kết hợp với lối trang điểm.

Cô chia đuôi ngựa thành hai phần quấn vòng qua trâm cài, sau đó giấu gọn đuôi tóc bằng kẹp tăm.

Cuối cùng dùng máy uốn tạo độ cong tự nhiên cho phần mái.

Chỉ hai mươi phút, nhưng khi hoàn thành mọi người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc, cô gái trước mặt dường như biến thành một người hoàn toàn khác.

Cô gái nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt không khỏi tròn xoe vì kinh ngạc. Hóa ra cô ấy cũng có thể xinh đẹp đến thế sao?

Trước giờ cô ấy luôn không thích đôi mắt của mình, cảm thấy chúng quá nhỏ lại còn là mắt một mí. Nhưng nhờ bàn tay của chuyên gia trang điểm này, mắt cô ấy to hơn hẳn, mí mắt dán cũng tự nhiên không hề lộ dấu vết.

Cô ấy từng chụp ảnh nghệ thuật trước đây, nhưng lớp trang điểm khi đó quá đậm, lông mi cũng dài quá mức, phấn mắt tán một cục, lông mày cũng vẽ rất dừ nhìn không tự nhiên.

Nhưng lần này thì khác, lúc trang điểm cho cô ấy, chuyên gia này còn cẩn thận cắt tỉa độ dài của lông mi rồi tỉ mỉ gắn từng chùm nhỏ lên mí mắt. Phấn mắt và lông mày đều được xử lý nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng tự nhiên mà vẫn tôn lên nét đẹp của gương mặt.

"Wow, mắt to hẳn ra luôn!"

"Da cũng trắng hơn nữa này!"

"Xinh quá! Tôi cũng muốn trang điểm như thế! Một lần trang điểm bao nhiêu tiền vậy?"