Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 50

Tô Tinh Hà - một người nhà quê chính hiệu, hoàn toàn không biết kính áp tròng là gì - thắc mắc nghiêng đầu: "Kính áp tròng là gì vậy?"

Trịnh Minh ngẩn ra: "Anh không đeo kính áp tròng sao?"

Cậu ấy tiến lại gần nhìn kỹ, đầu tiên không nhịn được mà ghen tị với làn da không tì vết, trắng sáng đến phát quang của Tô Tinh Hà, sau đó bắt đầu ghen tị với đôi mắt ấy.

Nhìn kỹ thì đúng là không đeo kính áp tròng thật.

Kính áp tròng quá cứng nhắc, hoàn toàn không thể so sánh được với đôi mắt này.

Trịnh Minh thực sự lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt có đồng tử sáng như vậy và mống mắt đặc biệt đến thế.

Rõ ràng hôm qua cậu ấy vừa mới gặp Tô Tinh Hà, đâu có thấy mắt cậu đẹp đến như vậy.

Tô Tinh Hà chột dạ: …

Cứ coi như cậu bị đột biến gen đi.

May mà Trịnh Minh không phải là người thích truy cứu đến cùng, với mọi thứ không thể hiểu nổi, cậu ấy đều chọn cách không làm khó bản thân, nên lập tức chuyển sang chủ đề khác.

"Anh Tô, chị Chương dặn em phải đưa anh về nhà an toàn, sau khi anh ăn tối với tổng giám đốc Tần xong, nhớ gọi điện cho em nhé."

Tô Tinh Hà đáp: "Được, được."

Chỉ cần cậu không uống rượu, chắc chắn sẽ về nhà an toàn!

Đến nơi hẹn, Tô Tinh Hà - một người từ trên núi xuống - lại một lần nữa bị sự xa hoa dưới chân núi làm cho choáng ngợp.

Nhà hàng này được xây dựng đẹp thật đấy!

Đẹp hơn tất cả những nhà hàng cậu từng đến!

Trợ lý số một của Tần Tuyên đang đợi ở cửa, vừa nhìn thấy Tô Tinh Hà, mắt anh ta đã sáng lên.

Bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng anh ta cũng được gặp "người trong lòng" của ông chủ!

Kể từ khi nhận nhiệm vụ tìm kiếm đại sư, ngày nào anh ta cũng bị ngỗng, chim, lợn đuổi chạy khắp núi Cửu Long, không ngờ xuống núi còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn — "người trong lòng" của ông chủ hóa ra là thật!

Nếu không phải là "người trong lòng", sao có thể vừa tốn tiền vừa phí tâm tư, mà lại là số tiền lớn như vậy, tâm tư tỉ mỉ đến thế.

Hôm qua anh ta thậm chí còn sắp xếp cả một khóa huấn luyện cho vị thầy Tô này kéo dài đến tận sang năm!

Toàn là những giáo viên giỏi nhất! Toàn là những khóa học tốt nhất!

Cha mẹ đăng ký lớp học thêm cho con trai cũng chỉ đến mức này thôi!

Vì thế, vừa nhìn thấy Tô Tinh Hà, anh ta lập tức nở một nụ cười rạng rỡ bước tới đón.

Khi trợ lý số một tiến lại gần, Tô Tinh Hà hơi nghi ngờ khịt khịt mũi, cảm thấy vị trợ lý này có một mùi hương quen thuộc với mình.

Chẳng lẽ anh chàng này cũng là người sinh ra và lớn lên ở vùng núi sao?