Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 36

Tần Tuyên tuy không còn sợ hãi nữa, nhưng âm khí từ mấy thứ này tỏa ra rất khó chịu, nếu không xử lý nhanh chóng, anh chắc chắn sẽ sớm đổ bệnh mất.

Anh không có thời gian để đi đuổi ma, càng không có thời gian để bị bệnh.

Ngay khi Tần “đại gia keo kiệt” Tuyên định dùng đến lá bùa sấm, anh lại nhìn thấy lá bùa bình an được cất giữ cẩn thận ở dưới đống bùa sấm.

Không hiểu sao, anh lại nghĩ đến "năng lượng mặt trời" của "mặt trời nhỏ".

Thế là anh lấy lá bùa bình an ra, đeo lên người.

Rồi anh nhìn thấy, đám vừa mới vây quanh mình như bị dọa cho giật mình, thoắt cái đã lùi ra xa một, hai mét.

Không biết còn tưởng đám ma này đang gặp phải ma thật.

Khi chúng lùi ra xa, Tần Tuyên cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình như ấm áp trở lại.

Hữu dụng thật!

Mắt Tần Tuyên sáng lên.

"Mặt trời nhỏ" còn khiêm tốn nói bùa của mình vẽ ra không có tác dụng, chẳng phải là rất hữu dụng hay sao?

Tuy không có khả năng gây sát thương, nhưng lại giống như một trang bị phòng thủ ánh sáng 360 độ, còn thiết thực hơn cả sáu lá bùa sấm ở trong tay anh!

Tần Tuyên với tâm trạng vô cùng tốt đẹp nhìn đám "thứ bẩn thỉu" không dám đến gần, quyết định khi nào "mặt trời nhỏ" quay trở về, anh sẽ cảm ơn món quà này một cách thật tử tế.

Đúng là đã giúp anh một việc lớn.

Ngày hôm sau, sau một đêm "luyện công", Tô Tinh Hà tràn đầy tinh thần chiến đấu, bắt đầu cảnh quay thứ hai.

Cảnh này còn đơn giản hơn, cậu và nữ chính tình cờ gặp nhau trong một buổi yến tiệc. Tưởng rằng xuân quang tươi đẹp, ngày tháng còn dài ở phía trước, ai ngờ sau lần gặp gỡ này lại là "ngàn dặm xa cách", sống chết mịt mù.

Khoảnh khắc này cũng trở thành một ký ức mà nữ chính không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời.

Nữ chính Bạch Mạn là quán quân của một chương trình tuyển chọn thần tượng đang rất hot trong năm ngoái, dung mạo tự nhiên là không có gì để chê. Công ty quản lý cũng tốt, cho nên tài nguyên khá dồi dào, sau khi đóng một bộ phim chiếu mạng, cô ấy đã bắt đầu được nhận những bộ phim được chiếu trên truyền hình.

Nhưng đạo diễn Hoàng nhìn thấy cô ấy là lại thấy đau đầu, không vì lý do gì khác, chỉ vì diễn xuất không được tốt.

May mà dáng vẻ xinh đẹp, nếu không thì đầu của đạo diễn Hoàng còn đau hơn nữa.

Bạch Mạn cũng biết rõ vấn đề của mình, nhưng biết làm sao được, sau khi nổi tiếng, công việc kín mít, chẳng có thời gian để rèn luyện diễn xuất, chỉ đành tạm bợ cho qua ngày vậy.

Cho nên cô ấy khá tò mò về Tô Tinh Hà: "người mới lợi hại" này, lại không có xung đột về mặt tài nguyên, nên khi gặp mặt, bầu không khí khá thân thiện.

Chẳng mấy chốc, cảnh quay này đã bắt đầu, khác với cảnh quay đầu tiên, lúc này trạng thái của Tô Trạch Chi là bình thường, cậu mặc một chiếc áo màu chàm, tóc được buộc bằng một chiếc ngọc quan, thắt lưng đeo ngọc bội, đứng trước một cây hoa đào.