Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 26

"Thể chất yếu ớt từ trong bụng mẹ…" Phải diễn như thế nào đây?

Linh khí nhìn Tô Tinh Hà nằm vật vã trên sofa như thể không còn thiết tha gì với cuộc đời, không nhịn được mà lên tiếng chỉnh sửa: "Cậu như thế này là "cá mắm", không phải yếu đuối."

Tô Tinh Hà phản bác: "Chẳng phải tôi đang diễn tả sự yếu đuối, bất lực sao?"

Cậu đã bất lực đến mức chỉ có thể nằm một chỗ mà nói chuyện thôi đấy!

Linh khí hơi đau đầu, nhớ lại dáng vẻ "công tử thế gia" mà Tô Tinh Hà vừa diễn. Ngẩng đầu, bước đi, trông chẳng khác gì con ngỗng lớn ở trong núi, hoàn toàn không có chút gì liên quan đến sự cao quý, ngược lại còn rất dễ khiến người ta muốn "cho ăn đòn".

Cho nên, ngoại trừ gương mặt ra, có thể nóiTô Tinh Hà và nam thứ ba của bộ phim này chẳng có điểm gì chung.

Không đúng, ngay cả gương mặt đó cũng không phù hợp, quá tràn đầy sức sống. Diễn một tiểu thị vệ hoạt bát, nhanh nhẹn thì còn được, chứ diễn một công tử ốm yếu từ trong bụng mẹ thì tuyệt đối không.

Linh khí kiên quyết không cho phép người thừa kế của Thiên Tôn lại thất bại ngay ở bộ phim đầu tiên, nó nói: "Tôi sẽ tìm cho cậu vài bộ phim để xem, cậu hãy học tập cho thật tốt, phải "nổ phát súng" đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất thật vang dội!"

Thế là tối hôm đó, Tô Tinh Hà đã thuận lợi được "mở lớp học thêm".

Kho phim của tổ sư gia quả nhiên là vô cùng phong phú. Vài bộ phim mà linh khí tìm cho cậu đều có một nhân vật với khí chất cao quý nhưng sức khỏe lại kém.

Có cả phim cổ trang, có cả phim hiện đại, tuy cốt truyện khác nhau, nhưng đặc điểm của các nhân vật thì lại tương tự.

Tô Tinh Hà nghĩ, nếu như mình có thể bắt chước được vài phần giống, chắc là cũng đủ để vượt qua cửa ải này nhỉ?

Linh khí rất muốn phê bình thái độ chỉ biết bắt chước mà không chịu sáng tạo của Tô Tinh Hà. Nhưng vì bản thân nó cũng là "gà mờ", một con "gà mờ" như nó thì chẳng thể giúp được gì cho một con "gà mờ" khác, nên tạm thời đành phải để Tô Tinh Hà tự do phát huy vậy.

Dù sao thì cứ bắt chước mãi, chỉ cần có một tác phẩm vượt qua được bài kiểm tra nhập môn của tổ sư gia, nó sẽ có thể mở được chế độ truyền thừa bình thường cho Tô Tinh Hà.