Ai ngờ Tô Tinh Hà chỉ là một tay mơ, chỉ có xem quẻ là tạm được. Vì thế, cậu do dự một lúc rồi nói: "Vậy ngày mai em sẽ đưa cho anh một lá bùa bình an em tự làm, chỉ là không chắc có tác dụng hay không thôi."
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn cậu đã vẽ không biết bao nhiêu lá bùa, nhưng chẳng có cái nào dùng được.
Thế nên, giờ đây cậu quyết định sẽ không đi theo con đường "chim chậm biết bay" nữa, cậu muốn dựa dẫm!
Dựa vào tổ sư gia!
Lưu Dũng không hề hay biết về nguyện vọng vĩ đại của Tô Tinh Hà, cũng tự động bỏ qua năm chữ "không chắc có tác dụng". Trong mắt anh ấy, Tô Tinh Hà đã là một tiểu cao nhân.
Có bùa của tiểu cao nhân, ít nhất cũng là một sự an ủi về mặt tâm lý.
Tô Tinh Hà về đến nơi, không vội vẽ bùa, mà lập tức tiến vào không gian truyền thừa.
Hôm nay sau khi bắt chước nam chính diễn xuất, cậu đặc biệt muốn xem lại bộ phim đó một lần nữa.
Phim vừa được phát, cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện tình yêu này.
Đến khi hơn ba tiếng trôi qua, bộ phim đã được chiếu đến hai lần, cậu mới hoàn hồn trở lại nhờ lời nói của linh khí.
Linh khí thông báo: "Bộ phim đầu tiên của cậu coi như đã xem xong."
Tô Tinh Hà ngẩn người ra một lúc lâu mới ừ một tiếng. Phim quá hay, nên cảm xúc vẫn chưa thể rút ra được.
Linh khí dường như đã quen với tình huống này, không hề để ý: "Bộ phim này là tác phẩm đầu tiên trong phần nhập môn, cốt truyện đơn giản, nhưng kỹ thuật quay phim và phong cách diễn xuất rất đáng để học hỏi. Để thưởng cho sự nghiêm túc của cậu, hôm nay tôi sẽ tặng cậu một lần rút thăm truyền thừa miễn phí."
Sự thật là hôm qua nó đã sắp xếp lại kho báu của tổ sư gia, phát hiện ra vẫn còn khá nhiều đồ. Vì vậy, nó quyết định cho Tô Tinh Hà rút thăm sớm.
Dù sao thì đợi Tô Tinh Hà xem hết tất cả các bộ phim, nó - kẻ đã mở nhầm truyền thừa tân thủ này, thực sự không biết sau đó phải dạy cậu như thế nào.
Vì thế, nó phải nhanh chóng đào tạo Tô Tinh Hà đến mức có thể mở được truyền thừa thực sự.
Nghe đến hai chữ "truyền thừa", Tô Tinh Hà lập tức tỉnh táo hẳn.
Chẳng mấy chốc, ba món đồ hiện ra trước mắt cậu.
Đều là đan dược.
Tô Tinh Hà nhìn chằm chằm vào viên thần đan trơn bóng, toàn thân tỏa sáng, chỉ cảm thấy cánh cửa tu đạo cuối cùng cũng đã mở ra với mình — cậu sắp được dựa dẫm rồi!
Cậu kìm nén sự kích động, trịnh trọng vào nhà vệ sinh rửa tay.
Đáng ra phải tắm rửa thay quần áo, nhưng cậu thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa.
Nhưng hai phút sau, cậu đã hối hận. Sau khi nghe linh khí giới thiệu về viên đan dược trong tay, cậu chỉ muốn bóp chết chính mình của hai phút trước.
"Viên đan này là Dưỡng Thần Đan thất bại số 55." Linh khí hơi chột dạ. Dù sao thì trong kho báu, đan dược luyện chế thất bại là nhiều nhất. Tuy cũng có tác dụng dưỡng thần, phục khí, nhưng luôn đi kèm với đủ loại tác dụng phụ kỳ quái.