Cảnh khóc trong phim cổ trang thần tượng không được phép gào thét, mà phải khóc sao cho đẹp, khóc đến mức lay động lòng người.
Đạo diễn Hoàng vốn tưởng Tô Tinh Hà cần chút thời gian để nhập tâm, không ngờ chỉ trong vòng hai, ba giây, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu.
Đôi mắt Tô Tinh Hà rất đẹp, là đôi mắt hoa đào đa tình. Điều tuyệt vời hơn nữa là con ngươi của cậu rất sáng. Vừa dính chút nước mắt, đã như hổ phách được dòng suối trong vắt lướt qua, đặc biệt trong trẻo, cũng đủ khiến người ta phải rung động.
Vì thế, khi giọt nước mắt này lăn qua má, ngay cả đạo diễn Hoàng - một người đàn ông "thẳng như ruột ngựa" - cũng cảm thấy không nỡ.
Ông vỗ đùi một cái, mấy cảnh sau không cần Tô Tinh Hà phải thử nữa.
Tô Tinh Hà chớp mắt, xua tan hơi nước trong mắt. Từ nhỏ, cậu đã sống dưới "rèn luyện" của sư phụ, giả vờ đáng thương để rơi nước mắt là một tuyệt chiêu, muốn khóc là khóc, không hề dây dưa.
Ngay cả sư phụ lòng dạ sắt đá của cậu cũng không chịu nổi cảnh cậu khóc, huống chi là người khác.
Đạo diễn Hoàng cũng bị cậu khóc đến mềm lòng, nên suy nghĩ một chút rồi nói với trợ lý: "Không phải nam thứ ba vẫn chưa tìm được người sao? Tôi thấy cậu Tô này rất ổn đấy."
Trợ lý nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Chuyện thay người tạm thời như thế này thực ra rất hiếm trong đoàn phim, vì thường đã ký hợp đồng cả rồi.
Chỉ là hợp đồng của nam thứ ba trước đó có chút vấn đề, vẫn chưa ký kết. Không ngờ đạo diễn lại đột ngột yêu cầu thay người.
Chẳng lẽ những việc anh ta làm gần đây đã bị đạo diễn phát hiện? Nên mượn cơ hội này để cảnh cáo anh ta?
Nghĩ vậy, nhìn gương mặt cười như cáo già của đạo diễn Hoàng, trợ lý càng thêm căng thẳng, nuốt nước bọt, nhỏ giọng dò hỏi: "Vậy còn diễn viên đã định trước đó thì sao ạ?"
Đạo diễn Hoàng đáp: "Tôi nghe nói nam thứ ba trước đó không hài lòng với số lượng cảnh quay, cảm thấy thời gian xuất hiện trên màn ảnh quá ít. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không ép."
Lời này rõ ràng là nam thứ ba đã nói riêng với anh ta, sao đạo diễn lại biết được? Trợ lý không dám hỏi thêm, chỉ cố gắng vớt vát: "Không biết cậu Tô đã ký hợp đồng với công ty nào chưa ạ?"
Tô Tinh Hà đáp: "Chưa ạ."
Sao đóng phim còn phải ký hợp đồng với công ty? Có chứng chỉ diễn viên vẫn chưa đủ sao?
Đạo diễn Hoàng nói thêm: "Không có công ty thì không có công ty, chỉ cần có chứng chỉ diễn viên, là người của công đoàn là được."