Nhan sắc của Tô Tinh Hà rất hợp với gu thẩm mỹ đại chúng về mỹ nam: lông mày kiếm, mắt sáng, xương cốt rõ nét. Tuy tuổi còn nhỏ, có chút cảm giác non nớt, nhưng dáng người cao gầy, thẳng tắp, khí chất lại đặc biệt trong trẻo. Toàn thân toát lên sức sống và sự can đảm, không sợ trời không sợ đất. Sự tươi mới, dễ mến này đủ để bù đắp cho sự thiếu chín chắn do tuổi tác.
Huống chi thị trường hiện nay không thiếu những nam diễn viên trưởng thành, mà lại khan hiếm kiểu trong trẻo, tươi mới như thế này.
Đạo diễn Hoàng nảy ra một ý tưởng khác, hỏi Tô Tinh Hà: "Cậu đã từng đóng phim bao giờ chưa?"
Tô Tinh Hà đương nhiên là chưa từng. Cậu là một người mới hoàn toàn. Hiện tại, ngoài việc đã xem một bộ "tác phẩm vĩ đại" theo lời của tổ sư gia, cậu thực sự chẳng có chút hiểu biết gì về phim ảnh hay truyền hình.
Hết cách rồi, trên núi không có ăng-ten, điện thoại cũng là sau khi xuống núi mới mua.
Đạo diễn Hoàng mỉm cười: "Chưa từng đóng phim cũng không sao. Thế này nhé, chúng ta thử vài biểu cảm, cậu thấy có được không?"
Tô Tinh Hà biết mấy biểu cảm này có thể liên quan trực tiếp đến miếng cơm manh áo của mình. Nếu thành công, mấy ngày tới cậu sẽ không phải ăn mì gói nữa, nên đáp: "Anh cứ nói đi, tôi không có vấn đề gì."
Chẳng phải chỉ là diễn vài biểu cảm thôi sao? Cậu còn thường xuyên diễn những cảnh sinh tử trước mặt sư phụ nữa là.
Thái độ không kiêu ngạo, cũng không nịnh bợ của Tô Tinh Hà khiến đạo diễn Hoàng càng thêm hứng thú. Người trẻ tuổi không nên quá trơn tru, trơn tru quá thì khí chất lại giảm sút. Vì vậy, ông thực sự không thích kiểu người trẻ tuổi khúm núm, khom lưng với mình: "Được, trước tiên cậu cười một cái đi. Kiểu cười khi gặp được người mình yêu ấy."
Tô Tinh Hà không có người yêu, nhưng nếu trước mặt cậu bày ra một món bảo vật truyền thừa tu đạo của tổ sư gia, cậu chắc chắn sẽ yêu ngay lập tức.
Nghĩ đến việc sắp được chọn một món bảo vật trong kho báu của tổ sư gia, chính thức bắt đầu con đường tu đạo, cậu không kìm được mà nở một nụ cười.
Đường nét đôi mắt cậu rất mềm mại, nên khi khẽ cười, ánh sáng trong mắt như trở nên dịu dàng, quyến luyến hơn.
Đạo diễn Hoàng sáng mắt lên. Không ngờ Tô Tinh Hà cười lên lại đẹp đến vậy. Nụ cười này, chắc chắn sẽ khiến fan hâm mộ phải tan chảy.
Ông không nhịn được, nói tiếp: "Vậy cậu có thể khóc được không? Không cần phải khóc to, chỉ cần chảy nước mắt là được."