Thế Thân Mị Ma Mang Con Trở Về

Chương 15

Lộ Tây nhanh tay kẹp Đậu Bao vào nách, tay kia kéo Đậu Cao rời khỏi hiện trường.

Mặc kệ cô giáo đang nghĩ gì.

“Ba ơi, con nói gì sai hả ba?” Đầu nhỏ của Đậu Bao ngó ra từ nách Lộ Tây, má phúng phính, trông như một chiếc bánh bao trắng nõn.

Đậu Cao nhăn mặt, định nói gì đó, cuối cùng lại ra vẻ người lớn nói: “Ba ơi, đừng nói gâu gâu nữa.”

“Ủa, con nói sai thật hả ba?” Đậu Bao đôi mắt tròn xoe, nũng nịu với Lộ Tây.

Lộ Tây: ...

Vừa nãy còn làm bộ đáng thương để được dỗ dành, giờ thì tỉnh bơ như không.

“Con thật là lanh lợi.” Lộ Tây véo má con trai, thả cậu bé xuống, giải thích: “Con không nói sai, ba kể cho các con nghe rồi mà, nhưng người ta không biết ba là mẹ, con nói ra, người ta thấy ba lạ đó.”

Đậu Bao bĩu môi nói: “Ba không lạ, ba là nhất!”

“Ba không lạ đâu.” Đậu Cao nghiêm túc khẳng định.

Lộ Tây cảm động, vung tay lên nói: “Hôm nay mỗi đứa được một cây kem!”

“Yeah!!!” Đậu Bao reo lên sung sướиɠ.

Đậu Cao đứng bên cạnh, kiêu hãnh liếʍ môi.

Dù thèm lắm, nhưng cậu bé vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như một tổng tài.

Thật ra, Lộ Tây chỉ là lười nấu cơm, muốn dẫn cả nhà đi ăn hàng thôi.

“Cho tôi một lớn hai nhỏ, vị dâu tây.”

“Chị xinh đẹp ơi, em cũng muốn vị dâu tây.” Đậu Bao ngọt ngào, mắt long lanh, ngón tay mũm mĩm chỉ trỏ: “Có thể cho em nhiều hơn một chút được không ạ?”

Đậu Cao: “Vị muối biển.”

Nhân viên cửa hàng bật cười, hai đứa bé đáng yêu quá đi, nhưng món kem này có lẽ vẫn cần người lớn quyết định.

Lộ Tây hiểu ý của nhân viên cửa hàng, gật đầu: “Cảm ơn.”

Cuối cùng, Đậu Bao và Đậu Cao được hai cây kem đầy đặn hơn bình thường.

Lộ Tây cầm cây kem lớn, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của hai đứa, há miệng cắn một miếng to.

Ha, người lớn đúng là sướиɠ thật.

Đậu Bao và Đậu Cao mê mẩn liếʍ kem nhỏ: Ghen tị với ba quá đi.

Khi ba người ra về, nhân viên cửa hàng nhận ra mình đang cười, nói: “Tôi thấy người ba trẻ kia trông rất quen? Giống ngôi sao nào đó.”

“Đâu có, ngôi sao nào lại không bịt khẩu trang, không đội mũ, lại còn dẫn con đi mua kem công khai thế kia? Cậu nghĩ nhiều rồi, nhưng mà công nhận anh ấy đẹp trai thật.”



“Cậu liên hệ trực tiếp với Cat Factory rồi à?” Vương Tình hỏi, giọng điệu chắc nịch.

Trên ghế sofa, Giản Hoài nhấp ngụm trà, bình thản nói: “Không phải cô muốn tôi làm cố vấn cho chương trình《 Diễn viên sẵn sàng chưa》 của Cat Factory sao, tôi nhận lời rồi.”

“Giản Hoài, tôi là quản lý của cậu, sao cậu lại giấu tôi liên hệ với Cat Factory, cậu coi tôi là gì” Vương Tình tức giận, nếu cô không nghe được cuộc trò chuyện từ bên đó, nghe đối phương nói cảm ơn, cô đã không hay biết gì.

Giản Hoài vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói: “Nếu tôi nói, điều kiện để tôi nhận lời là họ phải đưa Lộ Tây vào chương trình, cô có đồng ý giúp không?”

“...” Vương Tình im lặng, mắt sắc bén: “Cậu nhận lời tham gia chương trình này là vì Lộ Tây à?”

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️