Tác Giả: |
Lại Đắc Nhất Phê
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-25 15:25:08 |
Lượt Xem: |
308 |
Quản Lý: |
Trầm
|
Thẩm Tịnh là một người mắc chứng ưa sạch sẽ, thích giữ cho bản thân thơm tho mọi lúc. Cuối cùng cũng phát sóng trực tiếp xong, cậu định nghỉ ngơi một chút rồi đọc tiểu thuyết giải trí, nhưng…
Nam chính gì mà không chịu tắm rửa vậy? (╥_╥)
Thẩm Tịnh không cam lòng, đọc đi đọc lại nhiều lần để xác nhận, rốt cuộc cũng chắc chắn rằng tác giả chưa từng viết một phân đoạn nào về việc nam chính tắm rửa.
Thẩm Tịnh: Fine, một kẻ toàn mùi hôi như vậy sao có thể xứng với một người thơm ngát như tôi chứ.
Ngay lập tức, cậu để lại một bình luận chê bai: "Nam chính suốt ngày chỉ biết vung đại đao chém gϊếŧ, đến cả việc tắm cũng không chịu, đao còn sắp bị ngấm gia vị rồi!"
Những lời này đã thành công chọc giận tác giả - một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Trong cơn phẫn nộ, tác giả ném cậu vào trong chính cuốn tiểu thuyết đó, bắt cậu trải nghiệm cả đời làm cây đao của nam chính. Chỉ khi nam chính phi thăng, cậu mới có thể quay về thế giới thực.
--------------------
Xuyên vào tiểu thuyết, Thẩm Tịnh trở thành thanh yêu đao mà nam chính yêu quý nhất. Mỗi ngày, cậu theo chân hắn xông pha chiến trận, chém gϊếŧ khắp nơi. Vì muốn trở lại thế giới thực, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Thế nhưng sau mỗi trận chiến, thân đao của cậu đều dính đầy máu tươi, bốc lên mùi tanh nồng. Nam chính lại không hề lau chùi suốt ba ngày liền.
Cuối cùng, Thẩm Tịnh phát điên.
Thẩm Tịnh: O(≧口≦)o!
------------------
CP: Mỹ nhân mắc chứng ưa sạch sẽ (thụ) × Đẹp trai ngầu lòi cuồng vương (công).
Lưu ý: Công có tắm rửa! Chỉ là tác giả không viết cảnh tắm thôi!
.