Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 7

Sau đó lại cảm thấy hai người rất môn đăng hộ đối, quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người.

Sáng sớm hôm sau, Cố Niên đã lái xe đến biệt thự nhà họ Lục để đón Lục Ngân đi học.

Cô mang theo cặp ngồi lên xe hắn, chàng trai vừa lên xe liền chòm người qua giúp Lục Ngân đeo dây an toàn.

Lục Ngân vẫn chưa thích ứng với mối quan hệ của hai người, ngại ngùng nói.

"Sau này cậu không cần đến đón mình đi học như vậy đâu, mình có tài xế riêng rồi."

Cố Niên khởi động xe xong thì quay sang nói với Lục Ngân.

"Anh là bạn trai của em mà, đón bạn gái của mình đi học là chuyện bình thường."

Lục Ngân lập tức câm nín không trả lời được.

Xe chạy vào khuôn viên nhà trường, Cố Niên xuống xe mở cửa cho cô.

Lục Ngân đi xuống, khi nhìn thấy cô những người gần đó lập tức ngỡ ngàng.

Sau đó tin tức Lục Ngân và Cố Niên quen nhau, lập tức truyền khắp trường.

Trên đường đi tới lớp học, có rất nhiều ánh mắt dán lên người cô, có ganh tị có hâm mộ.

Đi đến trước cửa lớp, Lục Ngân xoay người lấy lại cặp trong tay Cố Niên, cô nói.

"Tớ đến lớp rồi, cậu về lớp của mình đi."

Khóe môi Cố Niên công lên, hắn mỉm cười nói.

"Thật trùng hợp, anh cũng học lớp này."

"Chúng ta lại chung lớp nữa rồi."

Lục Ngân vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại có chút sầu muộn.

Muốn tránh mà không tránh được.

Lần này Cố Niên chuyển lên ngồi chung bàn với Lục Ngân, hắn ngồi ngoài đường đi còn Lục Ngân ngồi trong góc tường.

Tháng đầu tiên khi tìm hiểu nhau, Cố Niên rất giữ đúng lời hứa, hắn không hề có những hành động vượt quá giới hạn.

Lục Ngân cũng từ từ chấp nhận hắn. Ngày hai người chính thức quen nhau Cố Niên có chút không kìm lòng được hôn lên má cô.

Lục Ngân đỏ mặt, khóe môi hơi nở nụ cười.

Từ đó, cả hai dần thân thiết hơn, Lục Ngân chấp nhận cho Cố Niên ôm hôn cô. Nhưng chỗ nào trên mặt cũng được trừ môi cô ra.

Chàng trai cúi đầu tính tranh thủ lúc cô gái đang lơ là mà cướp lấy nụ hôn đầu của cô nhưng Lục Ngân đã nhận thấy điều đó và cản hắn lại, cô nghiêng đầu nói.

"Em... em chưa sẵn sàng."

Lục Ngân ấp úng nói ra suy nghĩ của mình.

"Nụ hôn đầu của em chỉ dành cho người em thật sự muốn lấy làm chồng."

Đôi mắt Cố Niên hơi tối lại. Chuyện này là có nghĩa gì.

Có nghĩa là cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, chưa muốn tiến xa với hắn mà chỉ muốn dừng lại ở mức bạn trai - bạn gái với nhau thôi. Cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ trở thành vợ của hắn.