Xuyên Nhanh Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê

Chương 15

Tần Tử Mặc từ phía bọn họ thu hồi ánh mắt, khóe mắt liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn đang chăm chú gặm bánh mì, chợt mở miệng nói: “Tôi đói bụng.”

Bạch Thiên Thiên ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính vài mẩu vụn bánh mì. Cô suy nghĩ một chút, rồi từ đống đồ ăn nhỏ lấy ra một túi bánh mì đưa tới.

“Này, ăn đi.” Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Tần Tử Mặc khẽ mím môi, rồi lắc đầu nói: “Tay tôi đau, không cầm được.”

“Vậy để tôi…” Bạch Thiên Thiên vừa định nói sẽ đút cho hắn, thì ngay lập tức túi bánh mì trong tay cô đã bị giật mất.

“Tay đau đúng không? Không cầm được đúng không? Nào, tôi đút cho cậu.” Giọng nói hơi nghiến răng vang lên, tiếp theo là tiếng xé túi bánh mì. Lâm Hướng Vãn cầm bánh mì bước đến trước mặt Tần Tử Mặc, đặt trước miệng hắn, nghiến răng nói: “Ăn đi!”

Tần Tử Mặc:……

Hắn ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Lâm Hướng Vãn trước mặt, mặt không chút biểu cảm. Lâm Hướng Vãn cũng không kém cạnh, mặt lạnh như tiền nhìn lại: “Ăn đi, giơ tay mãi cũng mỏi đấy.”

Tần Tử Mặc khóe miệng hơi giật giật, hắn quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, chỉ thấy cô từ lúc nào đã quay đi, chăm chú gặm bánh mì của mình. Thấy vậy, hắn đành lạnh lùng nói: “Tôi đột nhiên không đói nữa, cậu ăn đi.”

“Tôi xem cậu là đói đến mức hóa điên rồi.” Lâm Hướng Vãn hừ lạnh một tiếng, thu lại bánh mì rồi cắn một miếng lớn, nói: “Cô ấy đã có tôi bảo vệ, tôi khuyên cậu tốt nhất từ bỏ mấy ý nghĩ kinh tởm đó đi.”

Tần Tử Mặc:……

“Lâm Hướng Vãn.” Hắn khẽ nghiến răng.

“Chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu rốt cuộc đang giúp ai vậy?”

“Thanh mai trúc mã thì sao? Trước chính nghĩa tuyệt đối, ngay cả người nhà tôi cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, huống chi chỉ là một tên trúc mã.” Lâm Hướng Vãn liếc hắn một cái, vừa cắn bánh mì vừa nói: “Cậu từ bỏ hy vọng đi, tôi không thể nhường cô ấy cho cậu được.”

Lời này nghe… cứ như thể Lâm Hướng Vãn đang muốn cạnh tranh với hắn vậy.

Tần Tử Mặc bất lực đưa tay lên trán, không muốn tranh cãi vô nghĩa với Lâm Hướng Vãn thêm nữa.

【Um tùm, thật đáng yêu quá, muốn ôm em ấy thật chặt!!!】

【Nhìn bọn họ tranh giành tình cảm, sắc mặt thay đổi liên tục, thật sự cười chết tôi rồi. Tưởng mình là cái gì chứ, tiểu bảo bối rõ ràng chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi mà! Đuôi của bọn họ từng cái đều vểnh lên trời rồi!】

【Ăn đồ ăn thấp kém như vậy, còn ngủ dưới đất, bọn họ thậm chí còn không thể cung cấp một môi trường sống tốt hơn cho em bé đáng yêu, có tư cách gì mà ghen chứ? Tôi thật sự lo lắng cho vấn đề sinh tồn của em ấy.】

【Những người này thậm chí còn không đánh lại được một con thực vật biến dị thấp kém nhất, thà để tôi qua đó bảo vệ em ấy còn hơn. Tôi đảm bảo sẽ không để em ấy bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc.】

【Đừng nghĩ vậy, phạm pháp đấy. Người làm như thế mà bị King tra tấn thì sống không bằng chết.】