Sau Khi Giả Beta Chuột Hamster Omega Hối Hận Rồi

Chương 11: Chuột hamster nổi giận cũng cắn người

Alpha kéo dài giọng: "Ồ~", rồi ném nốt miếng bánh vào miệng.

Quý Nhuyễn: "..."

Cướp đi lương thực của một chú chuột hamster, về bản chất không khác gì vỗ đuôi hổ hay nhổ râu báo săn.

Quý Nhuyễn là con một, cũng là Omega duy nhất trong gia tộc. Từ nhỏ cậu đã được cưng chiều hết mực bởi cậu, mợ, chú, dì, ngay cả người kiêu ngạo như Kỷ Minh Giản cũng phải nhường nhịn cậu. Chưa từng có ai có thể giành mất đồ ăn từ tay cậu.

Bị cướp mất thức ăn là một sự sỉ nhục to lớn đối với một chú chuột hamster.

Chú có thể nhịn, nhưng mợ không thể nhịn được nữa!

Bản năng bảo vệ thức ăn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chú chuột hamster... nổi điên rồi.

"Mùi vị cũng không tệ, chỉ là hơi ngọt quá, hừm..."

Alpha còn chưa nói hết câu thì đột nhiên im bặt vì đau.

Quý Nhuyễn “gào” lên một tiếng, mạnh mẽ cắn vào cánh tay hắn, dùng sức không hề nhẹ, đủ thấy cậu oán hận đến mức nào.

Đó là bánh quy của cậu! Gói bánh cuối cùng của cậu! Hương vị hạt dẻ bơ mà cậu thích nhất!

Quý Nhuyễn không ngốc, cậu biết mình không thể đánh lại được. Cắn xong liền lập tức xoay người bỏ chạy, định tìm bảo vệ cầu cứu. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân, đồng thời đánh giá quá thấp tốc độ của một loài mèo.

Vừa chạy được vài bước, cậu đã bị túm lấy. Alpha dễ dàng nhấc bổng cậu lên như xách một cái túi nhựa.

Hai người đối mặt, mắt đối mắt.

Khí thế của chuột hamster lập tức tắt ngóm.

"Răng cậu cũng sắc đấy." Alpha nhìn chằm chằm vào dấu răng mới trên tay mình, sắc mặt âm trầm. Quý Nhuyễn cảm nhận rõ bàn tay đang bóp lấy gáy mình dần siết chặt, như thể có thể nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.

"Tôi, tôi không cố ý..." Chú chuột nhỏ lập tức mềm giọng, đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, "Là anh giành bánh quy của tôi trước. Đó là gói cuối cùng của tôi, sau này tôi sẽ không được ăn nữa..."

Nhưng Alpha dường như không có ý định tha cho cậu: "Ồ, vậy thì sao?"

Quý Nhuyễn: "Vậy... anh có thể thả tôi đi không? Chiều tôi còn có tiết học..."

Alpha dập tắt hy vọng của cậu bằng một câu: "Không được, cậu cắn tôi chảy máu rồi."

Quý Nhuyễn lẩm bẩm: "Rõ ràng chỉ trầy da một chút thôi mà..."

Alpha: "Hửm?"

Quý Nhuyễn rùng mình một cái: "Vậy... vậy anh muốn thế nào?"

Alpha tiến sát lại gần, hơi thở phả lên làn da cậu. Hắn cố tình lượn lờ quanh tuyến thể của Quý Nhuyễn, như thể đang tìm kiếm pheromone của cậu.

Trong đầu Quý Nhuyễn không ngừng tái hiện những bản tin về vụ án Omega bị hại bởi những Alpha tàn nhẫn, những Omega yếu ớt bất lực, môi trường tối tăm ngột ngạt...

Nếu Alpha này thực sự muốn làm gì đó với cậu...

Tay chân của chú chuột hamster lập tức lạnh toát.

Điều bất ngờ là dù Alpha đã hít hà một hồi lâu nhưng vẫn không ngửi thấy chút pheromone nào của Omega. Sự thật nói cho hắn biết rằng sinh vật trắng trắng mềm mềm trước mặt này thực ra là một Beta.