Cung Nữ Mang Thai Có Không Gian

Chương 12

Tử Viết thu lại vẻ mặt, cúi đầu im lặng. Đã ngoài hai mươi rồi, lại lần đầu đến cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, sao ta có thể không trầm ổn cho được? Lắm điều, là nói ta không bị Tiểu Đào ảnh hưởng sao? Thực ra ta cũng muốn bàn tán lắm, nhưng chỉ sợ nói nhiều lời không nên, khiến người khác nghi ngờ. Thì ra hai điểm này cũng khiến Thải Vi cô cô có hảo cảm ư!

Thải Vi cô cô cũng không để ý đến nàng, nói tiếp: "Ngươi mới vào cung, chắc hẳn đã có ma ma dạy ngươi cung quy. Hôm nay ta dẫn ngươi đến Thượng Cung Cục, suốt quá trình ngươi biểu hiện không tệ. Ngươi cũng thấy được một số chuyện, là người thông minh, những điều khác ta cũng không nói nhiều."

Toàn thân Tử Viết run lên. Hôm nay tuy không thấy máu chảy, nhưng nàng đã thực sự thấy được tôn ti trật tự, kẻ có quyền thì có thể làm càn. Hoàng thượng mới đăng cơ, nữ nhân trong hậu cung chưa nhiều. Quý phi là muội muội của Đại tướng quân, xưa nay phô trương, chẳng ai dám chọc vào. Vị Cẩn tần này Tử Viết cũng có nghe qua, mới vào cung, tính tình dịu dàng săn sóc, gần đây rất được Hoàng thượng sủng ái.

Quý phi dám ngang nhiên phạt người trong lòng Hoàng thượng, ngoài gia thế và địa vị của nàng ta, cũng là do Cẩn tần đã để nàng ta bắt được lỗi, mới có kết quả mà Tử Viết thấy hôm nay. Thực ra chỉ là chuyện rất đơn giản, Quý phi muốn phạt một tần phi vị phân thấp hơn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ được Thải Vi cô cô dùng để răn dạy nàng, thì không còn đơn giản nữa.

Quy củ trong cung nhất định phải tuân theo. Phải cẩn trọng lời nói việc làm. Tai mắt lúc nào cần mở thì phải mở, lúc nào cần đóng thì phải đóng. Chợt nhiên, Tử Viết thấy mọi thứ thật khó khăn. Phi tần được sủng ái còn có thể bị người khác tùy ý trừng phạt, huống hồ là hạng cung nữ thấp kém nhỏ bé như nàng.

Thải Vi cô cô ở trong cung nhiều năm, sao không hiểu được chút tâm tư ấy của Tử Viết, liền nhắc nhở: "Ở trong cung, nhất là phận nô tài, phải hết sức thu liễm cảm xúc của mình, đừng tùy tiện bộc lộ ra ngoài. Nếu cứ như vậy, thì cách cái chết không xa. Ta thấy ngươi là người tốt, chỉ cần an phận thủ thường, không phải là không có cơ hội tiến thân."

Tử Viết gật đầu đáp: "Đa tạ cô cô chỉ điểm, nô tì nhất định ghi nhớ."

Thải Vi cô cô thấy mình đã nói hết những điều cần nói, bèn phất tay cho nàng lui, chỉ dặn dò lại một lần, ba ngày nữa sẽ có người đưa nàng đến Lãnh cung trình diện.