"Thằng nhóc đó sợ làm cậu bị thương thôi."
Người vừa lên tiếng là Tần Lãng người quản lý đầu tiên cũng là người cuối cùng của Nguyên Trạch. Sau khi Nguyên Trạch rút khỏi giới giải trí, Tần Lãng cũng theo anh giải nghệ, tự mở công ty riêng, thỉnh thoảng giúp anh quản lý việc đầu tư. Dạo gần đây sức khỏe Nguyên Trạch không tốt, Tần Lãng chẳng khác nào một bà mẹ lo lắng từng chút một.
Vợ anh ta hiện đang mang thai đứa thứ hai, bảy tháng rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ sinh. Hôm nay anh ta đưa vợ đi khám thai, mới để thực tập sinh trong công ty - Tiểu Hổ đưa Nguyên Trạch đến bệnh viện. Ai ngờ lại xảy ra tai nạn xe.
Vừa nghe tin Nguyên Trạch bị tai nạn, Tần Lãng vội vã chạy tới, đến cơm cũng chưa kịp ăn.
Anh ta điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt ở cả hai bên truyền dịch, giọng điệu nghiêm khắc:
"Nhớ lời dặn của bác sĩ chứ? Ba ngày tới không được để vết thương dính nước, cũng đừng làm việc quá sức."
"Ừm."
Nguyên Trạch vẫn nhắm mắt. Trong đầu anh có một khối u nhỏ, hôm nay vừa làm xong lần phẫu thuật Gamma Knife lần thứ năm, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay, khóe môi anh lại hơi nhếch lên. Thật ra lúc đó anh còn chưa kịp nhìn xem xe mình bị đâm thế nào, vừa xuống xe đã thấy Trì Hiển Dương. Trong đầu anh khi ấy bỗng trống rỗng.
Đã lâu lắm rồi không gặp. Đôi mắt đào hoa ấy vẫn sáng long lanh như trước.
Khi đó đầu óc anh còn chưa tỉnh táo, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Phải đến khi tiến lại gần, anh mới nhận ra thật đúng là món quà bất ngờ.
Dù hai người đã chia tay ba năm, nhưng bạn chung vẫn còn vài người. Anh cũng biết Trì Hiển Dương mới về nước được một tuần, chỉ không ngờ lại gặp nhanh như vậy.
Chỉ tiếc là, Trì Hiển Dương chẳng buồn nhìn anh lâu hơn một chút.
Có hơi hụt hẫng.
"Anh có biết ai đâm vào xe tôi không?" Nguyên Trạch cất giọng yếu ớt.
"Ai?"
"Trì Hiển Dương."
Tần Lãng bất ngờ nhướn mày:
"Cậu ta không đánh cậu một trận tại chỗ luôn à?"
"Không."
"Thật có giáo dưỡng."
"Mấy hôm trước, Đại Khâu có nói với tôi là Trì Hiển Dương muốn mở studio, nhưng cha cậu ta không cho." Tần Lãng lấy nhiệt kế ra khỏi người Nguyên Trạch, liếc nhìn rồi nhíu mày: "Sao nhiệt độ vẫn chưa hạ? Vẫn 38,5 độ à?"
Nguyên Trạch lập tức bắt được trọng điểm:
"Tại sao Đại Khâu không nói với tôi?"
Tần Lãng tiện tay đặt nhiệt kế sang bên, hờ hững nói:
"Ai biết anh có muốn nghe hay không? Hơn nữa với tình trạng mấy hôm trước của anh, nghe có hiểu nổi không?"
Hoàng Khâu là bạn thân trong giới của Nguyên Trạch. Hai người đều nổi tiếng từ khi còn trẻ, quen biết nhau từ lúc quay bộ phim Tiểu thuyết gia Ngân Hà. Trong phim, Nguyên Trạch là nam chính, còn Hoàng Khâu vào vai biên tập viên của câu lạc bộ văn học Ngân Hà - nam thứ.