Đàn Thính: ...
Vậy nên đám này nhát gan như vậy, còn cứ vây quanh cô là định làm gì? Hóng hớt à?
Nghĩ lại, hình như cũng hợp lý, trong biển xuất hiện thêm một người, đàn cá tự nhiên sẽ vây xem, giống như một con cá voi mắc cạn trên bờ, chẳng phải cũng một đám người chỉ trỏ bàn tán ầm ĩ sao.
Đàn cá lùi lại nhường cho cô một khoảng trống, lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trên một cành san hô to lớn sặc sỡ.
Cũng đến lúc này, cô mới nhận ra sự khác thường của mình.
Cô mở mắt nhìn đồ vật trong nước nhưng mắt không hề có cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với nước. Cô ở trong nước biển cũng không cảm thấy khó thở, ngược lại còn tự do như ở trên cạn.
Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sau khi rơi xuống biển, cô đã biến thành quỷ nước rồi?
Cô chống tay lên san hô trơn trượt ngồi dậy, những sinh vật nhỏ xung quanh lại đồng loạt lùi về phía sau vì hành động của cô.
Nhưng bây giờ Đàn Thính không còn tâm trí để ý đến chúng nữa, cô nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của mình, chìm trong sự kinh ngạc tột độ.
Đây, đây là cái gì?
Từ bụng phẳng lì trở xuống, tất cả cấu tạo cơ thể quen thuộc của cô đều thay đổi, bắt đầu từ eo trở xuống được bao phủ bởi lớp vảy xếp chồng lên nhau, màu sắc vảy chuyển dần từ nhạt sang đậm, cuối cùng chuyển thành màu xanh lam đậm nhất.
Đó là màu của biển cả.
Tâm tùy ý động*, ánh sáng màu xanh lam nhẹ nhàng lắc lư trong nước biển, xuyên qua gợn sóng phản chiếu vào mắt, là sự lấp lánh mà ngay cả ánh sáng khúc xạ của viên ngọc bích đẹp nhất thế giới cũng không sánh bằng.
*Tâm tùy ý động: có nghĩa là tâm ý chuyển động theo suy nghĩ, tức là tâm trí điều khiển mọi hành động theo ý muốn.
Đó là vẻ đẹp sâu thẳm, bí ẩn, có thể khiến người ta ngừng thở và mê mẩn.
Khiến người ta liên tưởng đến kho báu dưới đáy biển sâu, nguy hiểm nhưng lại có sức hút chết người.
Cô như bị mê hoặc, đưa tay vuốt ve vảy cá màu xanh lam, đuôi cá vô thức vỗ nhẹ hai cái, tạo ra những gợn sóng trong nước, cô mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, kinh hoàng buông tay.
Chân cô biến mất, thay vào đó là một cái đuôi cá!
Cô đột nhiên muốn đứng dậy khỏi san hô, không có đôi chân để hoàn thành mệnh lệnh đứng dậy, nhưng đuôi cá lại linh hoạt uốn cong nhẹ nhàng, cả người cô đã nổi lên trong nước, ở tư thế đứng.
Đuôi cá dài khoảng hai mét duỗi ra trong nước biển, đung đưa nhẹ nhàng theo gợn sóng, vô cùng thong thả.