[Là nó, chính là nó! Hahaha, cảnh tượng kinh điển của tiểu thuyết Mary Sue đây rồi!]
[Ngay sau đó, vì muốn bảo vệ nữ chính khỏi Cửu Cửu, nam chính sẽ giận dữ bước tới, vô tình đạp trúng vỏ chuối, trượt dài ra sau, kéo theo nữ chính Lâm Vi Tuyết ngã xuống, hai người rơi thẳng vào đài phun nước!]
[Đôi môi của họ... sẽ áp chặt vào nhau!]
[Nhưng mà… sao mình thấy vỏ chuối này có vẻ xa quá nhỉ? Nam Cung Lê chân ngắn như vậy mà cũng đạp trúng được à?]
Cửu Cửu vẫn chưa tiếp tục lên tiếng công kích Lâm Vi Tuyết.
Cô rất hoài nghi tính chính xác của lời tiên đoán này.
Dù cô có ép Lâm Vi Tuyết, thì Nam Cung Lê cũng đâu có lý do gì để lôi cô ta chạy ra xa tận chục mét rồi trượt vỏ chuối chứ?
Ngay khi Cửu Cửu còn đang bận suy nghĩ…
Người vừa ném vỏ chuối xuống lại bất ngờ quay trở lại.
Hắn ta nhặt lại vỏ chuối lên, mặt không chút cảm xúc, lẩm bẩm với vẻ tự trách: "Ai da, sao mình lại có thể tùy tiện vứt vỏ chuối thế này chứ!"
Sau đó, người này ung dung đi về phía Nam Cung Lê và Lâm Vi Tuyết, đứng lại hai bước ngay trước mặt họ, rồi giống như vừa ăn xong một quả chuối, "piu" một tiếng, quăng vỏ chuối xuống ngay dưới chân Nam Cung Lê.
Cửu Cửu: "......"
Thẩm Doãn: "......"
Ôn Thất Thất: "......"
[Có phải mình bị ảo giác không? Sao mình cảm thấy thế giới này ngày càng bất ổn hơn rồi? Lần này, ngay từ đầu vòng lặp đã xuất hiện lỗi bug trong cốt truyện và bị cưỡng chế sửa chữa...]
Ngay khi người vừa ném vỏ chuối bước đi, Cửu Cửu còn chưa kịp mở miệng thì Nam Cung Lê, kẻ xưa nay chẳng bao giờ muốn nói nhiều với cô, bỗng nhiên sải một bước dài ngoạn mục về phía trước...
Hắn cứ như hoàn toàn không nhìn thấy vỏ chuối trên mặt đất, dẫm thẳng lên nó: "Cửu Cửu, cô thật khiến tôi thất vọng—Á!"
Bàn chân của Nam Cung Lê như bị gắn thiết bị định vị vậy, chính xác đạp lên miếng vỏ chuối, kéo theo cả Lâm Vi Tuyết ngã nhào về phía sau!
Cả hai rơi thẳng xuống đài phun nước phía sau!
Nước trong vắt, lấp lánh.
Hai gương mặt, áp sát chặt chẽ.
Dạ dày của Cửu Cửu... quặn thắt như sóng cuộn.
Ánh mắt của Thẩm Doãn... nóng rực như thiêu đốt.
Tất cả những gì Ôn Thất Thất nói đều là sự thật!