Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 31: Có nên đá nó ra khỏi nhóm chat không?

Ngón tay Thẩm Phong Yến nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền dưới điện thoại, bên trong mặt dây ấy có l*иg một bức ảnh.

Khóe môi anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Anh ba, đừng nói lung tung. Tôi không giỏi giam cầm."

Mặt dây chuyền bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay: "Vi phạm pháp luật, tôi không làm được đâu."

Lúc này, Thẩm Vọng cuối cùng cũng ăn no, đứng dậy vươn vai một cái:

"Không còn sớm nữa đâu, các anh."

Cậu ta chen vào giữa mấy người, bước lên vài bậc thang rồi quay đầu lại nói: "Mai em có tiết học sớm, phải đi ngủ trước đây."

Thẩm Doãn ngửa đầu nhìn cậu ta: "Thằng nhóc này đúng là điếc thật rồi nhỉ? Có nên đá nó ra khỏi nhóm chat không?"

Thẩm Vọng không để ý đến anh ta, khi đi ngang qua phòng của Ôn Thất Thất, cậu ta bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ chói mắt: "Các anh đừng quên, đã hứa với Thất Thất sẽ giúp em ấy nhập học vào học viện quý tộc St. Slyria đấy nhé."

Thẩm Doãn chán nản quay đầu sang hướng khác.

Trước đó, vì Ôn Thất Thất liên tục tự làm tổn thương bản thân để được học cùng trường với Nam Cung Lê, bọn họ đành phải nhượng bộ, đồng ý cho cô nhập học vào Học viện quý tộc St. Slyria – nơi Nam Cung Lê đang theo học.

"Ngày mai là ngày làm thủ tục nhập học của em ấy, em có thể đưa em ấy đi luôn, vì dù sao cũng là trường của bọn em."

Thiếu niên đứng trên bậc thang, bóng đèn phía sau tỏa sáng lấp lánh, cậu ta mỉm cười như một chú chó lông vàng ngoan ngoãn vô hại: "Trong bảy anh em mình, hình như em là người duy nhất học chung trường với Thất Thất thì phải."

Chuỗi hạt mã não trong tay Thẩm Mộc Trạch bất ngờ bị ném về phía cậu ta.

Thẩm Vọng phản xạ cực nhanh, nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy.

Thẩm Doãn hạ thấp giọng: "Lo mà đi học buổi sáng của cậu đi, em ấy không dậy sớm nổi đâu. Tôi sẽ đưa em ấy đi muộn một chút."

Thẩm Vọng liếc nhìn những người còn lại.

Không ai có ý kiến gì.

Thẩm Mặc Thư và Thẩm Từ phải đi làm, Thẩm Phong Yến và Thẩm Mộc Trạch bận chạy lịch trình, Thẩm Tri Hàn thì ngày nào cũng kín lịch, chỉ có Thẩm Doãn là người rảnh rỗi nhất khi không có giải đấu.

Việc này cứ thế được quyết định.