Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 26: Anh tư biết dùng súng sao?

[Nam chính vì chuyện này mà cảm thán rằng cuộc đời vô thường, dạ dày lớn bao lấy dạ dày nhỏ, hành lá cuộn lòng non siêu ngon, cần phải trân trọng người trước mắt và từng khoảnh khắc trong tim. Từ đó về sau, hắn càng đối xử tốt với nữ chính hơn, tình cảm của hai người tiến triển thần tốc, đến nỗi ngay trong tuần thất của anh ba, hai người đã lăn giường với nhau, thậm chí còn có con.]

Thẩm Doãn mặt đen như than, rót một ly rượu trắng cho Thẩm Vọng, dù rằng cậu ta vốn chẳng biết uống rượu.

Rõ ràng giữa hai người còn có một Thẩm Phong Yến đang ngồi, anh ấy nhìn rõ mồn một từng động tác nhỏ của Thẩm Doãn.

Nhưng Thẩm Phong Yến lại không nói gì, ánh mắt dịu dàng như nước, mang theo một vẻ đẹp thanh thoát phi phàm.

Anh ấy mặc kệ Thẩm Vọng đang hít hà mùi thức ăn, tiện tay uống hết ly rượu trắng kia.

Ngược lại, Thẩm Mộc Trạch ở phía đối diện lại chú ý đến hành động của Thẩm Doãn, cậu ta cầm ly rượu lên, thú vị nâng ly về phía Thẩm Vọng ra hiệu.

Thẩm Vọng không hiểu tại sao nước lại cay đến thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng ly cùng anh sáu.

"Cạn ly."

Hai người đồng loạt mở miệng nhưng không phát ra tiếng.

Ôn Thất Thất lắc đầu nhẹ với Thẩm Doãn, sau đó quay sang nhìn Thẩm Từ – người đang chống đầu, chăm chú dõi theo màn hình.

[Anh tư gần như là một người đàn ông hoàn hảo, có thể lên bàn phẫu thuật, cũng có thể xuống bếp nấu ăn. Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng có thể cầm dao mổ vững chắc, cũng có thể nâng súng ổn định bên hông.]

Cùng lúc đó, ánh mắt của Thẩm Mộc Trạch và Thẩm Doãn đều hướng về phía Thẩm Từ.

Anh tư biết dùng súng sao?

Sao bọn họ không biết chuyện này?

Anh tư là bác sĩ chính quy mà?

Sao lại biết dùng súng?

Chẳng phải trong nhà chỉ có anh hai mới biết dùng súng thôi sao?

Thẩm Từ cảm nhận được ánh mắt dò xét của hai người, anh ta khẽ đẩy kính mắt.

[Anh tư khiến nữ chính phát điên vì yêu, nhưng anh ấy lại quá giỏi trò "muốn giữ phải buông". Những người anh khác đều vì nữ chính mà phát điên, vì nữ chính mà điên cuồng, vì nữ chính mà bất chấp tất cả đến mức lao đầu vào tường. Chỉ riêng anh tư là người treo lơ lửng nữ chính, không để cô ta có được, nhưng cũng không để cô ta rời đi.]

[Cao thủ, về khoản này, anh tư chính là một cao thủ thực thụ.]