Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 25

Một nhóm người cắm đầu chạy, không biết đã đi bao lâu, Thiên Tầm cảm thấy chân không còn là của mình nữa.

Đám người Lâm Trạch thì vẫn ổn, đúng như cậu ta đã nói trước đó, thể chất của dị năng giả tốt hơn người thường. Chạy bộ hơn một tiếng đồng hồ, họ chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng Thiên Tầm đã mệt đến mức không đi nổi nữa.

Cô cũng không nói dừng lại, dù sao phía sau còn có một đoàn zombie đang đuổi theo.

Nhưng dần dần, cô không theo kịp họ nữa.

Lúc này, họ đi ngang qua một con hẻm, Lâm Trạch đang định nói chúng ta đi đường tắt, lại phát hiện Thiên Tầm cách họ mười mấy mét.

Lúc này cậu ta mới nhận ra, thể chất của Thiên Tầm không tốt bằng họ. Chạy như vừa rồi, họ không sao nhưng cô thì khác. Cậu ta vội vàng nói: "Chúng ta đi chậm lại một chút, Thiên Tầm không theo kịp nữa."

Nhưng vừa dứt lời, từ trong hẻm đột nhiên lao ra một con zombie, suýt nữa thì tóm được Cao Kiến vừa mới dừng lại.

Lâm Trạch vội vàng đánh ra một quả cầu lửa, đánh lui con zombie. Nhưng ngay sau đó, trong hẻm lại chui ra thêm vài con zombie nữa.

Mấy nam sinh vội vàng ra tay ứng phó, đến lúc này đã không còn để ý đến Thiên Tầm phía sau được nữa.

Thiên Tầm từ xa nhìn thấy họ đánh nhau với zombie, zombie quá nhiều, có con ngửi thấy mùi liền đi về phía cô. Zombie đuổi theo họ cũng sắp đuổi kịp rồi, trước có sói sau có hổ, cô không biết nên chạy đi đâu.

Đám người Lâm Trạch cũng lo lắng, nhưng họ bị một đám zombie vây quanh, nhất thời không thoát ra được.

Thiên Tầm chỉ có thể cầm vũ khí tự cứu, may mà zombie lúc này vẫn chưa tiến hóa, cô vẫn có thể đối phó được. Chỉ là số lượng của chúng quá nhiều, liên tục kéo đến, từng đợt từng đợt, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi.

"Đừng ở lại đây nữa, mau rời đi thôi, zombie càng ngày càng đông." Thiên Tầm dùng gậy sắt đánh xuống, đập nát đầu một con zombie, xé ra một khe hở. Nhưng đây vẫn chưa phải lúc để thở phào nhẹ nhõm, thấy zombie càng lúc càng đông, cô vội vàng gọi mọi người rút lui.

Đám người Lâm Trạch vẫn muốn đến giúp cô, nhưng zombie bên phía họ càng đông hơn, giữa mấy người và Thiên Tầm lại cách một khoảng cách, nhất thời không qua được.

Thiên Tầm cũng không để họ qua, hét lên một tiếng "Chia nhau chạy", liền chạy vào trong hẻm từ khe hở vừa xé ra.

Mấy người thấy cô thoát thân thành công, nghĩ rằng cô còn rảnh rỗi để hô hoán, chắc là không sao, liền không nán lại nữa, gϊếŧ chết những con zombie trước mặt, mở ra một con đường, liền chạy thục mạng.