Rất đáng tiếc, những bình luận hài hòa vui vẻ như vậy chỉ kéo dài chưa đến năm phút, liền có người bắt đầu "dẫn dắt dư luận".
"Lý Châm đi thăm nam thần sao lại bị paparazzi chụp? Hơn nữa còn có thể lên hot search, kỳ lạ quá..."
"Có gì kỳ lạ, loại chiêu trò này còn ít sao? Tự mang paparazzi theo chụp ảnh, sau đó mua hot search, bám lấy độ hot của nam thần để xào nấu thôi."
"Lý Châm chiêu trò sâu như vậy à 666666"
"Có nam thần là một "lưu lượng" (ngôi sao nổi tiếng, có lượng fan và tương tác lớn) lớn như vậy, không "ké" thì phí của giời."
Trước đó hướng gió vẫn còn bình thường, tuy mọi người nghi hoặc tại sao Lý Châm lại bị chụp ảnh, nhưng cũng không nghĩ theo hướng xấu.
Bây giờ những người này bắt đầu lên tiếng nói móc mỉa, không ít người liền bị "dắt mũi" theo.
Thêm vào đó một tài khoản "marketing" (chuyên đưa tin, tạo dư luận) nào đó lại "vô tình" tung tin, nói ảnh Lý Châm đi thăm bệnh không phải bị chụp lén, mà là đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Anh ta cố ý mang paparazzi theo để chụp ảnh, mục đích là để tự mình xào nấu. Vốn anh ta còn đang đợi xem Lý Châm khi nào tung ra, không ngờ hôm nay rating "bùng nổ" liền không nhịn được nữa.
Tài khoản "marketing" không đưa ra được chứng cứ gì, nhưng lại khăng khăng đây chính là sự thật.
Tuy có người không tin, nhưng chuyện này quá trùng hợp, nên cũng bán tín bán nghi.
Nhưng không đợi mọi người phản ứng, rất nhiều tài khoản nhỏ bình thường chỉ chia sẻ hoặc thậm chí không có một bài đăng gốc nào liền bắt đầu "ném đá" Lý Châm, trong đó không thiếu fan của Lương Hải Xuyên cũng hùa theo.
"Vốn dĩ rất có thiện cảm với Lý Châm, bây giờ cảm thấy mình thật sự là mù mắt!"
"Lý Châm, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy? Vì anh cứu đại thần, bây giờ có thể tùy ý lợi dụng anh ấy sao!!"
"Bạo Bạo Trân vì muốn nổi tiếng mà mặt dày hơn cả tường thành, hàng ngày mua hot search mua fan thì thôi đi, bây giờ ngay cả đại thần cũng phải lấy ra làm bàn đạp."
"Tôi đã nói mà, nili (từ lóng, ý chỉ "của các người") Bạo Bạo Trân không phải là người tốt lành gì, trước đó thì dìm Lương Hải Xuyên, bây giờ lại bắt đầu hút máu đại thần, không biết nạn nhân tiếp theo là ai đây~"
Fan của Lý Châm nhìn những lời lẽ mắng chửi đột nhiên xuất hiện, ngơ ngác không hiểu, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một số fan của Thẩm Quân Nho ở đầu bên kia máy tính và điện thoại, sau khi nhìn thấy ảnh và tin tức mà tài khoản "marketing" tung ra, tức giận đến mức muốn bóp chết Lý Châm.
Người khác không rõ, nhưng fan của Thẩm Quân Nho lại rất hiểu, đại thần nhà họ là một người rất kín tiếng, cũng coi trọng sự riêng tư.
Trong thời gian Thẩm Quân Nho nằm viện, anh ta ở bệnh viện nào, luôn được giữ bí mật, cho dù là người trong giới, cũng có rất nhiều người không biết anh ta ở bệnh viện nào, tất cả những điều này là để không muốn bị đội "paparazzi" chụp lén làm phiền anh ta.
Kết quả bây giờ Lý Châm vì muốn nổi tiếng, lại phụ lòng tin tưởng của đại thần đối với anh ta, trong thời gian thăm bệnh tự mang paparazzi theo chụp ảnh, lợi dụng Thẩm đại thần đang bị bệnh để mua hot search xào nấu. Hơn nữa điều khiến người ta tức giận nhất là, hành động này của Lý Châm trực tiếp tiết lộ nơi Thẩm đại thần nằm viện, sau đó dẫn rất nhiều "paparazzi" đến chụp lén tình hình bệnh tật của người ta để mua vui cho mọi người.
Là fan của Thẩm Quân Nho, họ cảm thấy Lý Châm quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm.
Fan của Thẩm Quân Nho rất đông đảo, fan lý trí có, fan "não tàn" (mù quáng, thiếu suy nghĩ) cũng không ít, dưới sự "thổi gió châm lửa" của các tài khoản nhỏ và fan của Lương Hải Xuyên, những fan "não tàn" đó của Thẩm Quân Nho liền bị "tẩy não", đối với Lý Châm gần như là hận thấu xương.
"Không ngờ Lý Châm lại tâm cơ như vậy."
"Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao! Chuyện này cũng lấy ra xào nấu!"
"Hắc hồng (nổi tiếng bằng tai tiếng) cũng là hồng mà, thấy anh cố gắng như vậy, cho anh chút độ hot vậy [khinh bỉ]"
"Trân Trân sẽ không làm như vậy đâu."
"Rõ ràng là Vương Nhị Ma theo dõi chụp lén, cố ý đổ tội cho Lý Châm cũng chịu rồi."
"Vương Nhị Ma không theo ai lại theo một minh tinh tuyến 18 như anh, thật là tuyệt vời quá đi."
"Fan não tàn im miệng, anh nói không phải anh ta làm, anh giải thích trước xem ai mua hot search cho anh ta đi!"
Rất nhanh Weibo của Lý Châm bị "thất thủ", những fan "não tàn" đó của Thẩm Quân Nho cũng "khẩu chiến" với fan của Lý Châm đến long trời lở đất.