Tuần thứ hai phát sóng của «Gặp Ma», rating tập 11 trực tiếp "bạo" phá 2.
Trong khung giờ vàng mùa hè, sự cạnh tranh giữa các đài truyền hình lớn vô cùng khốc liệt, các đài đều mua đủ loại phim thần tượng muốn thu hút sự chú ý của khán giả, vì vậy trong môi trường cạnh tranh gay gắt như vậy, «Gặp Ma» lại vượt lên dẫn trước các bộ phim truyền hình khác, phá 2 đầu tiên, lãnh đạo đài truyền hình Quả Xoài ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Rating vừa công bố, đài truyền hình lập tức bắt đầu "thổi phồng".
Cùng với rating tăng mạnh, độ thảo luận của «Gặp Ma» tự nhiên cũng ngày càng rộng. Các diễn đàn "tám chuyện" lớn dường như chỉ sau một đêm đều đồng loạt "xây nhà cao tầng", fan cuồng nhiệt thảo luận về tình tiết và nhân vật.
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất lại là, nhân vật có độ "hot" cao nhất, không phải nam chính Lương Hải Xuyên, cũng không phải nữ chính Thư Thanh Nguyệt, mà là nam phụ thứ tư Lý Châm.
Trong phim, nhân vật Cửu Uyên Ma Tôn do Lý Châm đóng, vừa dịu dàng, mạnh mẽ, lại thâm tình, chuyên nhất, cộng thêm tình tiết ngược tâm ở tập 11, Cửu Uyên vì không muốn Tô San San phải khóc, mà mạo hiểm dùng nội đan của mình cứu Mạc Hoài Thanh đang hấp hối, kết quả lại bị Diễm Ma thừa cơ đánh trọng thương, khiến một lượng lớn fan vốn ủng hộ cặp đôi chính thức "đảo chính". Khán giả đối với nhân vật Cửu Uyên vừa yêu vừa thương.
Vì vậy, là người đóng vai Cửu Uyên, Lý Châm bất kể là ngoại hình hay diễn xuất đều hoàn toàn xứng đáng với thiết lập nhân vật hoàn mỹ của Ma Tôn trong phim, cho nên trong bộ phim này, chỉ cần xuất hiện một cảnh quay của Lý Châm, trên thực tế chính là đang giúp cậu "thu fan" một lần.
Mỗi khi phim chiếu xong, một lượng lớn bài đăng "thật lòng" thương xót Cửu Uyên và "phát cuồng" vì Lý Châm liền chiếm cứ một nửa giang sơn thảo luận về «Gặp Ma».
Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, số lượng fan trên Weibo của Lý Châm đã tiệm cận một ngàn vạn, thứ hạng trên các bảng xếp hạng khác nhau cũng tăng lên vùn vụt, độ nổi tiếng cao ngất ngưởng.
Độ nổi tiếng đột nhiên tăng mạnh mang đến sự chú ý cao hơn, đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc, cảnh tượng đột nhiên nổi tiếng như vậy cũng khiến Lý Châm trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người.
Ví dụ như fan của nam chính Lương Hải Xuyên trong «Gặp Ma», vì "chính chủ" (thần tượng) của họ là Lương Hải Xuyên trong phim, bất kể là biểu hiện của nhân vật hay diễn xuất đều bị mọi người chê bai không ngừng, vì vậy cơn giận vô cớ này, họ liền trút hết lên Lý Châm, người được quan tâm nhất trong toàn bộ phim, phàm là bài đăng có liên quan đến Lý Châm, họ đều phải đi tìm đủ loại khuyết điểm của Lý Châm.
Trong thế giới của họ, dường như trong phim nếu không có Lý Châm, thì diễn xuất của "chính chủ" của họ sẽ vượt trội, sẽ không bị người khác "vả mặt", tất cả mọi người sẽ không thích Cửu Uyên mà thích Mạc Hoài Thanh vậy.
Tuy nhiên Lý Châm là một người mới vừa ra mắt, hiện tại mà nói không có bất kỳ "phốt" nào, vì vậy fan của Lương Hải Xuyên cho dù có "dìm" Lý Châm, cũng chỉ có thể "dìm" một cách lén lút.
Trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhịn.
Nhưng fan của Lương Hải Xuyên vẫn luôn khổ sở vì không biết "bóc phốt" Lý Châm như thế nào, lại không ngờ rằng, cơ hội của họ lại đến nhanh như vậy.
Sự việc là do một hot search và hai bộ ảnh do đội "paparazzi" (thợ săn ảnh) chụp lén gây ra.
Nội dung của bức ảnh rất đơn giản, một bộ ảnh chụp lén Lý Châm ra vào một bệnh viện nào đó, một bộ ảnh khác thì chụp lén tình hình Thẩm Quân Nho nằm viện.
Đơn độc xem hai bộ ảnh này thì không có gì, nhưng nếu liên hệ với hot search "nhảy dù" xuống vị trí thứ năm kia, thì lại rất có ý nghĩa.
Như mọi người đều biết, hot search vị trí thứ năm chính là một vị trí quảng cáo, bỏ tiền ra là có thể lên.
Mà bây giờ từ khóa hot search trên vị trí quảng cáo này, rõ ràng lại treo tên của Lý Châm—— #Lý Châm thăm bệnh Thẩm Quân Nho#
Dựa theo ý tứ của Weibo, rồi xem ảnh do đội "paparazzi" tung ra, ý tứ đã rất rõ ràng, Lý Châm đến bệnh viện thăm người bệnh là Thẩm Quân Nho.
Khi Weibo này vừa xuất hiện, bình luận của fan là như thế này.
"Trân Trân vậy mà lại đi thăm đại thần!!!"
"Trân Trân và đại thần quan hệ có vẻ rất tốt?"
"Chắc chắn là tốt rồi, đại thần không nói mình ở bệnh viện nào, vậy mà lại nói cho Trân Trân!"
"Hai người đều là nam thần của em, vui quá!"