Sự việc tuy đã được giải quyết, hơn nữa sau đó dường như còn phát triển theo một hướng tốt.
Dù sao một "tiểu trong suốt" có thể được một "đại thần lưu lượng" (ngôi sao nổi tiếng có lượng fan, tương tác lớn) đang hot điểm danh cảm ơn, không cần cậu ta tự mua thông cáo, độ hot và sự chú ý chắc chắn sẽ không ít.
Nhưng Lý Châm bây giờ lại có chút đau đầu.
Ở một mức độ nào đó, so với diễn xuất, quan hệ xã giao trong giới giải trí còn quan trọng hơn. Giao tiếp giữa người với người, đôi khi là một chuyện rất vi diệu.
Fan ở dưới Weibo khen ngợi hay "ném đá", Lý Châm đều có thể mặc kệ, nhưng việc Thẩm Quân Nho tag cậu thì cậu không thể không đáp lại.
Nhưng là một minh tinh "tuyến 18", việc trả lời Thẩm Quân Nho cũng có quy tắc.
Trả lời quá kịp thời thì không được, sẽ khiến cho "tiểu trong suốt" này trông quá nịnh nọt.
Trả lời quá muộn lại càng không được, đó là không biết điều, không nể mặt đại thần.
Hơn nữa giọng điệu và nội dung trả lời cũng rất quan trọng, không thể lấn át người khác, cũng không thể khiến cho bản thân quá mờ nhạt.
Cho nên... trong giới giải trí, không nổi tiếng, không có "chống lưng" thì đồng nghĩa với việc không có nhân quyền.
Lý Châm chưa từng có ý định công khai chuyện mình đã cứu Thẩm Quân Nho để "ké" độ nổi tiếng, nhưng không có nghĩa là người khác chủ động tạo độ hot cho cậu thì cậu không cần. Nhân lúc vai diễn Cửu Uyên này cũng có chút tiếng tăm, đối với Lý Châm, có thể có thêm một lần xuất hiện với hình ảnh tích cực, có thể nói là "thêm hoa trên gấm".
Sau khi suy nghĩ ngắn gọn một phen, Lý Châm soạn mấy chữ, "Chúc anh mau chóng bình phục."
Lúc chuẩn bị gửi, Lý Châm lại dừng động tác, năm chữ này tuy không có gì sai, nhưng lại có vẻ hơi lạnh nhạt.
Nghĩ nghĩ, Lý Châm thoát khỏi Weibo, vào thanh tìm kiếm gõ ba chữ "biểu tượng cảm xúc" (emoji).
Điều khiến Lý Châm kinh ngạc là, thế, giới, này, vậy, mà, không, có, biểu, tượng, cảm, xúc!
Không có biểu tượng cảm xúc, cư dân mạng sẽ mất đi biết bao nhiêu niềm vui!
Sau khi kinh ngạc, Lý Châm lặng lẽ tìm một bức ảnh một chú mèo đang nằm sấp trên sàn, nhìn về phía trước với biểu cảm đôi mắt hình ngôi sao đáng yêu.
Sau đó cậu bình tĩnh mở phần mềm PS lên.
Mười lăm phút sau, Lý Châm chia sẻ bài đăng của Thẩm Quân Nho.
Lý Châm: Chúc anh mau chóng bình phục (biểu tượng cảm xúc [ngoan ngoãn])//@Thẩm Quân Nho: Cảm ơn @Lý Châm
Gần như là ngay khi Lý Châm vừa trả lời Thẩm Quân Nho, fan bên dưới liền bùng nổ.
"A a a nam thần trả lời rồi~~~ Tỏ tình tỏ tình~~"
"Cùng chúc đại thần mau chóng bình phục! Nam thần thật tuyệt vời!!"
"A a a a a tôi đã thấy gì thế này? Ảnh mèo!!!!!"
"Meo meo meo, trên ảnh mèo còn có chữ nữa kìa~ Ngoan ngoãn~"
"Ngoan ngoãn~ Ảnh mèo vậy mà còn có thể "thao tác" (sử dụng, biến hóa) "sao" (đỉnh, bá đạo) như vậy! Nam thần anh nghĩ ra kiểu gì vậy!"
"Lặng lẽ tưởng tượng giọng điệu nam thần nói ngoan ngoãn, huh huh huh, đáng yêu quá đáng yêu quá~"
"(@ο@) Oa~ Đây là cái gì vậy? Đáng yêu quá, quyết định lưu lại."
Chưa đến mười phút, gần như tất cả sự chú ý của mọi người dưới bài đăng của Lý Châm đều bị bức ảnh biểu tượng cảm xúc đó thu hút, sau đó mọi người lần lượt bắt chước Lý Châm, spam bức ảnh này dưới Weibo của cậu.
[Ngoan ngoãn]
[Ngoan ngoãn]
[Ngoan ngoãn]
[Ngoan ngoãn]
Nhìn Weibo bị fan spam hàng loạt biểu tượng cảm xúc, Lý Châm không nhịn được cười.
Cho nên nói bất kể là không gian thời gian nào, nơi nào, biểu tượng cảm xúc chính là tồn tại có sức hút ma mị như vậy.
Lý Châm cũng không keo kiệt, trên Weibo nói với mọi người thứ này được gọi là biểu tượng cảm xúc, và lại đăng thêm mấy bức ảnh biểu tượng cảm xúc "ma tính" (hài hước, độc đáo) mà mình vừa mới PS, sau đó còn "chu đáo" quay một đoạn video hướng dẫn fan cách ghép ảnh.