Bạo Hồng [Trọng Sinh]

Chương 23: Hot search lần thứ hai

Thẩm Quân Nho: Cảm ơn @Lý Châm

Thẩm Quân Nho?

Lý Châm trong đầu lướt qua tên của người này một lượt.

Dường như... gần đây tần suất người này xuất hiện trong cuộc sống của mình có hơi... quá cao rồi?

Lý Châm không thể tin được mà xem lại nội dung Weibo của đối phương một lần nữa.

Thẩm Quân Nho là một ngôi sao lớn, còn mình thì là một "tuyến 180" mới toanh, Lý Châm dám cá, đối phương trước đây tuyệt đối không biết mình.

Nhưng đối phương đột nhiên vô duyên vô cớ tag mình, vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân.

Lý Châm lập tức liên tưởng đến vụ tai nạn xe tối hôm đó.

Cũng chỉ có vì chuyện này, mới có thể khiến một đại thần trong giới giải trí phải rầm rộ cảm ơn cậu như vậy.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, Lý Châm đương nhiên hiểu rõ những chuyện giữa các minh tinh.

Những chuyện có thể giải quyết riêng tư, tuyệt đối sẽ không nói trên Weibo, mà nếu hai bên lựa chọn cố ý đăng lên Weibo, vậy thì chỉ có hai trường hợp: chủ động "xào nấu" hoặc bị động đáp trả.

Thẩm Quân Nho hiện tại đang rất nổi tiếng, đương nhiên sẽ không cần phải "hút máu" một người vô danh tiểu tốt như mình để "xào nấu", cho nên anh ta không chọn cách cảm ơn riêng tư, mà lại muốn tạo độ hot cho mình, vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện khác.

Vấn đề này không cần Lý Châm phải chủ động đi tìm, bởi vì đám fan của Thẩm Quân Nho sau khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo liền trực tiếp "nhảy dù" xuống, ba câu hai lời đã nói rõ đầu đuôi sự việc.

Hóa ra tối qua sau khi tập phim có Lý Châm tham gia của «Gặp Ma» được phát sóng, độ hot rất cao, không ít người đã nhận ra Lý Châm trông như thế nào.

Cho nên, sau khi xem TV xong, có người vào tối hôm đó đã đăng một bức ảnh chụp lúc Thẩm Quân Nho gặp tai nạn, và hỏi người đang ghi lời khai trên đó có phải là Lý Châm không.

Mọi người so sánh ảnh, phát hiện đúng là Lý Châm.

Thấy cảnh này, rất nhiều người đều ngơ ngác, vào Weibo của Lý Châm xem, nhưng lại phát hiện người ta chưa từng nhắc đến chuyện này.

Vì người trong cuộc đều không ai nhắc đến chuyện này, nên các loại suy đoán liên tiếp xuất hiện.

Dựa vào thông tin Lý Châm bị cảnh sát vây quanh trong ảnh, rất nhiều người liền ác ý suy đoán người gây tai nạn là Lý Châm.

Sau đó sự việc càng ầm ĩ, không ít fan "mẹ ruột" của Thẩm Quân Nho tức giận không nhẹ, bắt đầu "hỏi thăm" Lý Châm và cả gia đình cậu. Nhưng ngay lúc Weibo của Lý Châm sắp trở thành chiến trường, Thẩm Quân Nho lại lên tiếng cảm ơn.

Vì vậy chân tướng sáng tỏ.

Là Lý Châm đã cứu Thẩm Quân Nho.

Lý Châm lướt về những bình luận ban đầu, quả nhiên phát hiện có rất nhiều lời lẽ mắng chửi thiếu lý trí, chỉ là lúc đó cậu đang bận nói chuyện điện thoại với mẹ, nên không chú ý.

Fan của Thẩm Quân Nho sau khi biết mình đã trách lầm Lý Châm, liền lần lượt đến bày tỏ sự hối lỗi, chân thành cảm ơn phẩm chất tốt đẹp thích giúp đỡ người khác của Lý Châm, sau đó lại khen ngợi diễn xuất của cậu, và nói rằng để cảm ơn sẽ ủng hộ tác phẩm của cậu.

Sau đó Lý Châm liền phát hiện, số lượng fan của mình lại bắt đầu tăng vọt thêm gần một triệu.

Đương nhiên không phải ai cũng có thể biết sai mà sửa, vẫn có một bộ phận người "chày cối" không chịu thừa nhận sai lầm của mình, khăng khăng nói Lý Châm là "kẻ tâm cơ", bức ảnh là do ekip của cậu tự tung ra, cố ý chọn thời điểm này để lợi dụng đại thần "xào nấu", trước bị mắng rồi sau đó lật ngược tình thế để "ngược fan" (khiến fan đau lòng, thương xót).

Giới giải trí tuy đen tối, nhưng may mắn là không phải ai cũng là kẻ ngu ngốc, đối với loại thuyết âm mưu không có căn cứ này, đương nhiên là bị mọi người không khách khí mà mắng trả.