Bạo Hồng [Trọng Sinh]

Chương 13

"Ông xã~" Bạch Ngọc đi đến trước mặt Lý Pháp, bắt đầu khuyên nhủ, "Con trai không sợ khổ thì anh lo lắng cái gì, nó còn trẻ, để nó làm những việc nó thích không phải cũng tốt sao?"

Lý Pháp không nói gì, hừ một tiếng, vẫn không nhả ra.

Bạch Ngọc và Lý Châm nhìn nhau, ra hiệu "cứ để em", sau đó lau khóe mắt, bắt đầu giả vờ khóc.

"Châm Châm nhà tôi thật là số khổ, năm đó sốt cao không hạ được thành viêm phổi, nếu năm đó không cứu được, thì đâu có được đứa con ngoan như vậy." Bạch Ngọc thở dài, "Châm Châm từ nhỏ đã thích biểu diễn, anh xem có lần nào ngày hội thiếu nhi mà cô giáo không cho nó lên sân khấu hát múa không? Bằng khen tôi vẫn còn giữ ở kia kìa. Bây giờ con trai chỉ có chút sở thích này, làm cha mà lại muốn tước đoạt."

Bạch Ngọc lại lau "nước mắt" ở khóe mắt, xong còn nháy mắt với Lý Châm.

Lý Úc tan làm về, nãy giờ đứng ngoài cửa nghe ngóng, không muốn dính vào "chiến trường", lúc này cũng không nhịn được nữa, anh nhịn cười đi đến trước mặt Lý Pháp, cũng nói giúp Lý Châm.

"Ba, chuyện trong nhà cứ giao cho con là được rồi, đừng gây áp lực cho em ấy quá."

Được rồi, vợ làm nũng thì thôi đi, con trai cả còn đến chặn luôn cả lý do cuối cùng của ông.

Giờ cả nhà bốn người, ba người cùng một phe, Lý Pháp còn có thể nói gì.

Nhìn Bạch Ngọc vẫn đang giả vờ khóc kia, Lý Pháp bất đắc dĩ lắc đầu.

Giờ thì ông đã hiểu vì sao con trai lại muốn đóng phim rồi.

Đây... chính là di truyền từ mẹ nó mà!

"Thôi đừng khóc nữa, ba có nói là không cho Châm Châm đóng phim đâu." Lý Pháp vốn nghiêm khắc, nay lại ngượng ngùng nhìn Lý Châm, "Con đang ở đoàn làm phim nào?"

Lý Châm cười nhẹ, vội vàng trả lời, "«Gặp Ma» ạ."

"Để ba xem thử đoàn phim đó có đáng tin không."

Lý Pháp tuy không nói rõ, nhưng đã ngầm đồng ý.

"Ba không đồng ý cho con đóng phim, nhưng... nếu con muốn thì cứ làm theo ý con. Nhưng con phải nhớ, nếu đóng phim mà có ai dám gây khó dễ cho con, con phải nói ngay cho ba biết!"

Giọng điệu hung dữ của Lý Pháp tràn đầy sự quan tâm dành cho con trai.

"Vâng ạ ba."

"Còn nữa!"

"Đóng phim đừng có quá sức, trời nóng thế này đừng để bị say nắng, nhớ ăn cơm đúng giờ."

Lý Pháp dừng một chút: "À, còn cả việc treo cái dây thép gì đó, con cũng phải cẩn thận."

Đối với sự quan tâm của cha, Lý Châm mỉm cười đồng ý từng điều.

Bên này Lý Pháp miễn cưỡng đồng ý cho con trai cưng dấn thân vào giới giải trí, bên kia, trên mạng lại đang dậy sóng vì video quảng cáo mới nhất của «Gặp Ma» được phát trên tivi.

«Gặp Ma» là một IP lớn được cải biên từ câu chuyện thần thoại truyền thống, mánh lới quảng cáo không nhỏ, người quan tâm cũng nhiều, cộng thêm nam nữ chính đều là những tiểu sinh, tiểu hoa đang nổi, tuy không phải là đỉnh cấp, nhưng cũng có độ thảo luận, nên nhất cử nhất động của đoàn làm phim «Gặp Ma» đều được rất nhiều người quan tâm.

«Gặp Ma» vừa mới được cấp phép đã bán cho một đài truyền hình lớn, chuẩn bị phát sóng độc quyền vào khung giờ vàng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, hiện tại chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày phát sóng, quảng cáo hâm nóng cũng ngày càng dày đặc.

Do bộ phim truyền hình này được quay theo kiểu vừa quay vừa chiếu, đoàn làm phim vì muốn tăng độ hot, trước đó chỉ cắt ghép những đoạn phim của dàn diễn viên chính trong tập đầu tiên và một số ảnh tạo hình của diễn viên để làm nóng.

Giờ năm tập đầu đã quay xong, các nhân vật chính đều đã xuất hiện, đài truyền hình đương nhiên sẽ thay bằng trailer bản đầy đủ.

Trailer lần này ngoài việc có một số khác biệt về nội dung so với trước đó, còn thêm một nhân vật mới.

Đó chính là nhân vật không có trong câu chuyện thần thoại gốc, do biên kịch mới thêm vào – Cửu Uyên Ma Tôn.