Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 35: Một bộ phim hot là cậu muốn lên trời luôn à?

“Hiện tại có ba chương trình tạp kỹ và hai đoàn phim chủ động mời cậu.” Tiền Lạc báo cáo, “Tôi nghĩ không cần tham gia thêm chương trình nào nữa, nhưng hai kịch bản này thì cậu có thể cân nhắc.”

Tiền Lạc tiếp tục: “Đạo diễn của ‘Chúng Ta Sống Cùng Nhau’ cũng liên hệ với tôi. Chương trình sắp phát sóng mùa mới, cậu vẫn phải tiếp tục ghi hình.”

Lục Trì Ngôn ngạc nhiên: “Họ còn dám mời em quay tiếp à? Giang Chi Niên và Đoạn Lâm Phong thì sao?”

“Dĩ nhiên hai người họ không thể tham gia được nữa, có quay cũng chẳng ai dám phát sóng.” Tiền Lạc cười, “Tổ chương trình đã mời hai khách mời mới thay thế rồi.”

Lục Trì Ngôn bĩu môi: “Thôi được rồi…”

Cậu mở hai kịch bản ra xem lướt qua.

Một là vai nam chính trong phim cổ trang, một là vai nam phụ trong phim trinh thám hiện đại.

“Ngày hôm qua tôi đã đọc sơ qua cả hai kịch bản.” Tiền Lạc nói, “Cả hai đều khá ổn, đội ngũ sản xuất cũng rất tốt. Nếu có thể, tất nhiên tham gia cả hai sẽ tốt nhất, nhưng đáng tiếc lịch trình bị trùng, cậu chỉ có thể chọn một.”

Cô dừng lại một chút rồi nói thêm:

“Tôi nghiêng về vai nam chính trong phim cổ trang. Dù sao nam chính cũng giúp nâng cao địa vị của cậu nhiều hơn. Nhưng kịch bản phim trinh thám thật sự rất hay, vai diễn cũng có chiều sâu. Cậu quyết định đi.”

Nói xong, Tiền Lạc lại bổ sung: “Cậu có thể mang kịch bản về đọc kỹ lại, không cần vội quyết định ngay.”

“Được.” Lục Trì Ngôn gật đầu, “Em sẽ đọc kỹ lại kịch bản.”

“À, đúng rồi.” Tiền Lạc nhắc nhở, “Tối nay có một sự kiện thương hiệu, lát nữa đi chọn đồ với tôi.”

"Là sự kiện thương hiệu gì thế?" Lục Trì Ngôn hỏi.

Tiền Lạc: "???"

"Cậu còn nhớ mình là đại sứ thương hiệu của RE chứ?" Tiền Lạc nhìn cậu đầy nghi ngờ. Sao dạo này cảm giác Lục Trì Ngôn như biến thành một người khác, trí nhớ cũng tệ đi, như thể quên mất rất nhiều chuyện.

"À… RE à… chắc là… nhớ đấy…" Lục Trì Ngôn nói với vẻ hơi chột dạ.

RE là một thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu, nổi tiếng với thiết kế tối giản và tinh tế. Đặc biệt, bộ sưu tập “Linh Cảm” với thiết kế hình bóng đèn đã trở thành biểu tượng của hãng, đơn giản mà thanh lịch, dễ dàng phối hợp với mọi phong cách.

Dù hai năm qua Lục Trì Ngôn không nhận nhiều hợp đồng đại diện, nhưng các thương hiệu anh hợp tác đều thuộc phân khúc cao cấp.

Sự kiện tối nay là buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông của RE. Rất nhiều nhân vật trong giới giải trí, blogger nổi tiếng và doanh nhân sẽ có mặt. Lục Trì Ngôn không chỉ là đại sứ thương hiệu, mà còn đang là cái tên nóng trên các diễn đàn, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.