Không Làm Nữ Phụ Pháo Hôi Niên Đại Văn

Thế giới 1 - Chương 6: Cô gái bị mẹ kế hãm hại, phải xuống nông thôn

Minh Hạ nói: “Cháu muốn đi làm.”

Tiền Thúy Bình lập tức siết chặt hàm răng, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Thấy bà ta không phản ứng, Minh Hạ cố tình tỏ ra ấm ức, nét mặt thay đổi rõ rệt, rồi nép mình sau lưng bà Trương như thể đang tìm chỗ dựa.

Thím Lý và bà Trương cùng lúc quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt chán ghét của Tiền Thúy Bình trước khi bà kịp thu hồi nó.

Thím Lý nhíu mày, định mở miệng thì bà Trương đã phản ứng nhanh hơn, lớn tiếng quát:

“Tiền Thúy Bình, ánh mắt đó là sao? Chúng ta đều đang nhìn đây, cô đã bắt đầu dọa con bé rồi. Nếu đóng cửa lại, có khi cô còn định đánh nó nữa phải không?”

Thím Lý cũng tiếp lời: “Vậy hóa ra nãy giờ ta nói chuyện với cô là vô ích rồi? Được lắm, với thái độ này, tôi nhất định phải báo lại với chủ nhiệm.”

Nói xong, bà liền quay người định đi, như thể ngay lập tức sẽ tìm chủ nhiệm báo cáo. Tiền Thúy Bình hoảng hốt kéo bà lại, mặt mày khổ sở giải thích: “Không phải! Tôi thật sự không có! Mọi người hiểu lầm rồi! Tôi chỉ muốn hỏi sáng nay nó đi đâu thôi. Đứa nhỏ này ra khỏi nhà mà không nói một lời, tôi chỉ lo lắng nó chạy lung tung, xảy ra chuyện gì thì sao?”

Minh Hạ bĩu môi, cố tình phá đám: “Con lớn lên ở đây, có thể đi đâu mà mẹ không đoán ra? Con có thể chạy lung tung được chắc? Mẹ quan tâm con lắm mà tan làm chẳng thấy mẹ tìm con bao giờ?”

Bà Trương lập tức hùa theo: “Đúng đó! Vừa rồi tôi còn nghe cô hỏi có ai thấy Xuân Lan nhà cô đi đâu không. Còn Minh Hạ thì cô không hề hỏi một câu. Giờ mới bảo lo lắng, ai biết là thật hay giả?”

Xuân Lan chính là đứa trẻ mà Tiền Thúy Bình mang đến nhà họ Minh, ngay cả cái tên cũng được đặt sao cho hơn Minh Hạ một bậc.

Tiền Thúy Bình bỗng thấy oan ức vô cùng. Đúng là bà không quan tâm Minh Hạ thật, nhưng lần này lại bị hiểu lầm trắng trợn. Một người rồi hai người đều nói bà bắt nạt con bé này. Nhưng Minh Hạ đâu dễ bị bắt nạt? Từ bao giờ nó chịu thiệt chứ? Ngược lại là bà, thanh danh ở khu này sắp thối nát hết rồi.

Minh Hạ chiếm thế thượng phong, thấy thím Lý và bà Trương lại sắp lên lớp Tiền Thúy Bình một trận, hàng xóm xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Bà ta đành phải nhượng bộ trước, gật đầu với Minh Hạ, ý bảo vào nhà nói chuyện.

Thấy vậy, Minh Hạ cũng không làm căng nữa, phối hợp tiễn thím Lý và bà Trương rời đi. Hàng xóm thấy không còn gì để xem cũng tự giải tán.