Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 8: Khởi hành

Mười phút sau, mọi người đã đến đủ.

Giọng của Trương Việt Mẫn vang lên trong buổi phát sóng trực tiếp: "Được rồi, nếu mọi người đã chuẩn bị xong chúng ta sẽ xuất phát, địa điểm sáng nay chúng ta sẽ đến là công viên giải trí."

Khi nghe thấy bốn chữ "công viên giải trí", mắt của nhóm trẻ con lập tức sáng lên.

Nhóm trẻ con:

Đứng đầu: Mộ Tinh Hà (22 tuổi).

Thứ hai: Thẩm Tiêu Nhiên (22 tuổi).

Thứ ba: Kiều Duyệt (21 tuổi).

[Ba người nhỏ tuổi bên đó đã bắt đầu nóng lòng lắm rồi.]

Đạo diễn Trương vẫy tay, vài tấm bản đồ được phát cho bốn nhóm: "Đây là các trò chơi có thể kiếm điểm tích lũy trong công viên giải trí, nhóm có điểm tích lũy cao nhất sẽ được một nghìn tệ, các vị trí sau giảm dần."

Ngay khi nhận được bản đồ, tất cả mọi người đều nhìn thấy trò chơi có điểm số cao nhất, thậm chí số điểm có thể đạt được còn được đánh dấu bằng màu đỏ.

Trốn thoát khỏi mật thất (bản đồ kinh dị): 300 điểm.

"Hôm nay ekip chương trình đã thuê trọn khu vực Trốn thoát khỏi mật thất, vì thế không cần lo lắng về hình tượng của mọi người, cứ thử thách thoải mái nhé."

Nghe tiếng cười trong giọng nói của đạo diễn Trương, tất cả mọi người đều nhận ra ý đồ không tốt của ông.

[Đạo diễn Trương chắc chắn đang kìm nén âm mưu gì đó.]

[Hãy để chúng ta xem có dũng sĩ nào dám đến thử thách.]

[Nhóm Mộ Bạch và nhóm Thẩm Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ có một nhóm đi.]

Nửa giờ sau, mọi người đến công viên giải trí.

Ekip chương trình đã thả bọn họ xuống ở bốn điểm ngẫu nhiên.

Mộ Tinh Hà đứng bên cạnh Mộ Bạch nhìn các chị gái đang quay video chào hỏi bên cạnh.

Ai cũng xinh đẹp, muốn ôm quá.

Nghĩ đến đây, Mộ Tinh Hà nắm tay Mộ Bạch vẫy chào các chị gái bên ngoài, sau khi buông ra còn làm một trái tim gửi tới bọn họ.

Hành động của Mộ Tinh Hà khiến Mộ Bạch không nhịn được bật cười: "Em thích các cô ấy như vậy, hay là anh đi làm nhiệm vụ, em chơi với các cô ấy nhé?"

Mộ Tinh Hà có thể thích những fan hâm mộ của anh, anh rất vui.

Dù sao khi anh vào giới giải trí, bố mẹ cũng không ủng hộ lắm.

"Thật ạ?"

"Ha ha, em vẫn nên ngoan ngoãn làm nhiệm vụ với anh đi." Nói xong, Mộ Bạch kéo cổ áo Mộ Tinh Hà đi vào bên trong công viên giải trí.

[Có fan ở hiện trường sao? Ekip chương trình không bao trọn à.]

[Đều do ekip chương trình liên hệ với fan lớn và công ty quản lý tổ chức, trước khi đến đều đã hứa gặp mặt một cách lý trí, tôi cũng muốn đi nhưng đột nhiên có việc [khóc].]

[Đạo diễn Trương xuất sắc!]

Thực ra là do Thẩm Tiêu Nhiên vì buổi gặp mặt fan trước đó bị buộc phải hủy bỏ, nên đã thuyết phục cậu ruột sắp xếp việc này. Để thuyết phục Trương Việt Mẫn anh ta đã dốc hết vốn liếng.

Nấu cơm cho Trương Việt Mẫn bảy ngày.

Mỗi ngày một tập, vừa đủ bảy tập.

Chỉ là... Không ngon lắm, khụ khụ.

[Tinh Hà bé bỏng có vẻ rất thích các bông tuyết.]

[Người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, biết đâu là giả vờ thì sao?]

[Giả vờ, tất cả đều là giả vờ. Không có gì là thật cả... Hừ.]

[Đại Bạch bị Tinh Hà ép buộc phải kinh doanh.]

Khi Mộ Tinh Hà bị Mộ Bạch kéo đến trước cửa khu vực Trốn thoát khỏi mật thất, cô lo lắng nắm chặt tay áo của Mộ Bạch.

Mộ Tinh Hà lau đi những giọt nước mắt không tồn tại: "Anh, anh ruột. Thương lượng một chút, đổi trò khác được không? Em bị bệnh tim."

Mộ Bạch cười khẩy một tiếng, trên đầu như mọc ra sừng ác ma: "Em có bệnh tim hay không, hàng năm anh đi khám sức khỏe với em có thể không biết sao? Em vào ngay cho anh."