Đất chùa tro chùa đúng như tên gọi, loại trước là đất đào ở ngoài chùa, đã trải qua hàng nghìn vạn bước chân khách hành hương giẫm đạp, nên chắc nịch nặng nề, còn có cái tên dân gian là "chặn ngàn cân";
Loại sau thường là tro hương đốt trước tượng Phật trong chùa, đã được nhuốm ánh sáng Phật pháp, thấm đẫm kinh kệ.
Hai loại tro đất này đều thuộc dương tính, có công năng trấn áp âm khí để trừ tà.
Còn về đất mộ, nhiều người vừa nghe đến đã cho rằng cực kỳ xui xẻo, nhưng thực tế không hẳn như vậy.
Trước hết, đất mộ được phân thành hai loại: đất mới và đất cũ.
Đất mới chính là đất thêm vào phần mộ tổ tiên khi đi tảo mộ vào tiết Thanh Minh;
Đất cũ là đất được đưa vào huyệt mộ cùng với thi thể khi chôn cất.
Đất mới thuộc âm tính, gần như không có tác dụng thực tế nào.
Đất mộ cũ thì khác hẳn, một là nguyên liệu chính để làm hương dẫn hồn, hai là có thể dùng để vẽ phù chú mang tính âm hoặc làm dẫn chất cho các loại thuốc đặc biệt;
Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất: trấn ma.
Công năng của mộ là chôn cất thi thể, và đất mộ có tác dụng trấn áp đối với thây ma, ác quỷ.
Để lấy đất mộ cũ, trước tiên phải tìm hiểu kỹ thân phận người đã an nghỉ trong mộ, đối chiếu bát tự của chủ mộ theo âm lịch, tránh chọn ngày xung khắc.
Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt để khơi đất, cần chuẩn bị rượu, hương và vàng mã để cúng tế chủ mộ, xem như một sự đền đáp cho việc mượn đất.
Sau nghi thức cúng tế, nếu có làn gió nhẹ thổi qua khiến tro hương tụ lại trước mộ, điều đó báo hiệu chủ mộ đã chấp thuận cho mượn đất. Đất mộ thu được theo cách này được xem là vật đã trải qua cả âm lẫn dương, mới có thể phát huy công hiệu.
Ngược lại, nếu hương không tụ mà còn bị gió thổi tán loạn, ấy là dấu hiệu chủ mộ không đồng ý cho mượn đất.
Trong tình huống này, nếu bất chấp ý nguyện của chủ mộ và cưỡng ép lấy đất, không những đất mộ sẽ mất đi công hiệu, mà còn bị nhiễm khí âm sát của chủ mộ, biến thành vật gây họa cho người.
Nhìn vào gói bùa ông thầy giả mạo kia đưa cho Phó Thanh Hảo, Ngu Cấm Cấm nhận ra bên trong chủ yếu là đất mộ cũ, vô tình đã trấn được con ma trong giấc mơ một lần.
Nhưng đó chỉ là phương cách tạm thời, chỉ chữa được ngọn mà không trị được gốc.
Chỉ có thực sự tìm ra nguồn cơn của việc Phó Thanh Hảo gặp tà, bắt được con quỷ đang quấy nhiễu, mới có thể giải quyết tận gốc kiếp nạn của cô ấy.
Sau khi nghe xong lời giải thích tường tận của Ngu Cấm Cấm, Phó Thanh Hảo càng thêm bàng hoàng.
Nghĩ đến việc người thân vì mình mà tốn công tốn của, lại còn đưa cho tên thầy mạo danh kia cả trăm nghìn đồng, lòng cô đau như dao cắt!
Ngu Cấm Cấm không biết an ủi ra sao, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt của cô gái vang lên trong không gian.
Một lúc sau, Phó Thanh Hảo đưa tay lau khóe mắt, hít sâu một hơi rồi nói:
"Tiền đã mất rồi, tôi không thể để mất cả mạng nữa, tôi nhất định không để con ma đó toại nguyện!"
"Cấm Cấm, xin cô giúp tôi!"
Ngu Cấm Cấm gật đầu: "Thế này mới đúng là dáng vẻ phải có chứ, khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì."
"Tên Từ Thắng đã hóa thành tro bụi, không để lại manh mối nào, tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn ai đang muốn cô chết." Cô lộ vẻ nghiêm nghị, đôi mắt mèo híp lại sắc bén: "Nhưng may mắn thay, tôi đã nắm được sự thay đổi trong mệnh cách của cô, việc tóm được con ma đứng sau không phải chuyện quá khó."
Mắt Phó Thanh Hảo bỗng sáng lên đầy hy vọng: "Thật sao?!"
"Truy về tận nguồn, kẻ địch muốn cô chết chính là để bắt hồn cô kết thành "điếu hôn". Lý do hắn thuê người ám sát cô hôm qua là bởi ngày 12 tháng 4 vốn là ngày đại cát bách vô cấm kỵ, thích hợp cho mọi việc cưới hỏi lẫn tang ma." Ngu Cấm Cấm phân tích:
"Việc kết hôn giữa âm dương đòi hỏi sự khắt khe cực độ về ngày hoàng đạo cát tường. Kẻ địch đã tạo ra nhiều khúc mắc đến vậy, càng chứng tỏ hắn hết sức coi trọng những điều này. Đã thế, hắn sẽ không tùy tiện chọn ngày để gϊếŧ cô, nếu không "hôn sự" này sẽ mang điềm gở."
"Kiếp nạn tiếp theo của cô sẽ xảy ra vào ngày tốt bách vô cấm kỵ tiếp theo."
"Và ngày để phá giải triệt để cũng chính là ngày ấy."
Phó Thanh Hảo không kìm được mà nuốt khan: "Đó là ngày nào?"
Ngu Cấm Cấm bấm đốt ngón tay tính toán ngày tháng, đáp: "Bốn ngày nữa, ngày 17 tháng 4."
"Khi ấy, tôi sẽ thực hiện nghi thức "người xuống âm phủ", tự mình xuống âm ty thay cô, giải quyết dứt điểm "hôn sự" này."