Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 23

Bài đăng “Tìm mua gấp búp bê” trên diễn đàn nội bộ của Đại học Đồng Thành nhanh chóng gây xôn xao. Vừa lan truyền, gần nửa ngôi trường đều biết đến việc tại chợ sáng tạo có một chủ quầy bán loại búp bê có khả năng thần kỳ giúp ngủ ngon.

Không chỉ Khương Duy Chân bị bạn cùng lớp vây quanh như bảo vật suốt nửa ngày, mà nhiều người mua được búp bê cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Trên diễn đàn, chủ đề nóng vừa nổi đã lập tức leo top, số lượt bình luận tăng chóng mặt, vững vàng chiếm vị trí đầu tiên trên trang chủ. Chỉ nhìn tiêu đề đã thấy ngắn gọn rõ ràng:

Chủ đề: [Tìm đồ | Mua lại một con búp bê]

Chủ bài: [Ra giá 5.000, thành tâm tìm mua. Kèm ảnh.jpg]

1L: [Diễn đàn xuất hiện đại gia! Tôi hóng!]

2L: [Đại lão, đói quá, cho xin bữa cơm (chọc vui).]

3L: [Vừa xông vào bài: Tôi muốn xem búp bê gì khiến đại gia thèm khát đến vậy! Xem xong: ??? Dấu chấm hỏi đen ngòm.]

4L: [Tôi không hiểu, búp bê này có gì đặc biệt sao? Xấu đến phát sợ, mà lại đáng 5.000??]

5L: [Hình như tôi từng thấy con búp bê này ở chợ sáng tạo? Đúng là xấu độc đáo, lúc đi ngang tôi còn nghĩ chắc chủ quầy không định buôn bán gì thật, bày toàn búp bê kỳ quái. Nhưng giờ nhìn giá ra mua của chủ thớt, tôi thấy nghi ngờ nhân sinh rồi.]

6L: [Mấy người giàu thật biết chơi.]

17L: [Trả lời 5L: Bạn bỏ chữ “nghi ngờ” đi cũng được rồi. Vừa nghe từ bạn mình bảo, toàn bộ búp bê của chủ quầy sớm đã bị tranh mua sạch. Không trách chủ thớt lên diễn đàn tìm mua.]

18L: [Không thể nào??? Cái thứ này cũng có người giành nhau sao? Cho miễn phí tôi còn thấy khó ưa.]

19L: [Tôi bấm vào ảnh xem đi xem lại, dần dần mất cả thẩm mỹ.]

Chủ bài: [Tôi là chủ thớt đây, xin giải thích. Tôi bị chứng mất ngủ kinh niên nhiều năm, đã chịu khổ sở không ít. Hôm nay lên diễn đàn là vì thấy trong nhóm hỗ trợ mất ngủ có một bạn cùng trường, bị mất ngủ gần nửa năm, sau khi mua được con búp bê này thì chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt. Tôi mang theo hy vọng, đặc biệt lên đây tìm mua.]

21L: [Nghe khó tin quá, mất ngủ thì uống thuốc ngủ là xong chứ?]

22L: [Tin búp bê trị mất ngủ? Chủ thớt bị lừa hay bị dọa đến lú rồi?]

23L: [Trả lời 22L: Không đùa, cũng không lừa. Con búp bê này thật sự hữu ích, tôi đang dùng đây.]

24L: [Cực kỳ đồng ý! Búp bê ngủ ngon là chân ái! Huhu, nhờ nó mà tôi không còn lo mất ngủ trước kỳ thi nữa, ngủ siêu ngon!]

25L: [Tôi chưa ôm ngủ thử, nhưng chiều nay ôm nó học bài, cảm giác tinh thần phấn chấn hơn hẳn!]

26L: [Trả lời 25L: Nghe nói chủ quầy có bỏ dược liệu an thần trong búp bê. Ban ngày giúp tỉnh táo, ban đêm trợ giấc ngủ. Thật sự quá tuyệt vời!]

58L: [Mấy tầng trên sao đột nhiên kỳ lạ thế? Thủy quân (seeder) à?]

59L: [Haha, một con búp bê xấu xí mà bị mấy người khen quá trời quá đất, tôi không hiểu rốt cuộc là thế giới nào.]

60L: [Bài này chắc chủ quầy tự biên tự diễn để quảng cáo rồi. Xàm xí.]

61L: [Trên kia chắc là đang lấy IQ chà sàn nhà.]

99L: [Ban đầu tôi cũng định chửi là chiêu trò, nhưng rồi tôi nhìn kỹ ID của 23L và 26L... Thôi, im lặng thì hơn.]

100L: [Im miệng! Tôi cũng tưởng mình nhìn nhầm... sợ quá không dám gõ nữa.]

101L: [Tò mò kiểm tra ID của 23L và 26L... Xong rồi, đồng tử co rút!! Là thủy quân sao? Hay mắt tôi mù rồi!! Một người là trưởng đài phát thanh trường, một người là chủ nhiệm CLB đấu kiếm???]

102L: [Trả lời 101L: Không, bạn không nhầm đâu. Chính xác là họ đấy.]

277L: [Lừa tiền con gái thật dễ.]

278L: [Tôi không tin!!! Chắc chắn mấy chị ấy bị hack tài khoản rồi!!!]

279L: [À, thật ra búp bê này hữu dụng lắm, tôi ôm nó ngủ hai ngày rồi, cảm giác đến kỳ thi chắc điểm tăng thêm hai mươi.]

280L: [Khoan! Người trên là… vị học thần đàn anh mà tôi biết phải không? Câm lặng.jpg]

281L: [Trời má... sao đến cả trưởng ban học tập cũng vào đây phát biểu rồi.]

523L: [Nhìn thấy từng vị đại lão trong trường lên tiếng bảo chứng, tôi bối rối quá... Không biết nên quỳ xuống bái hay nên ghen tị vì họ đều có thứ mà chủ thớt đang cầu không được: con búp bê an thần.]

524L: [Ghen tị cũng vô ích, phía trên đã nói là bán hết rồi.]

525L: [Chờ chủ quầy bổ sung hàng! Tôi thật sự tò mò! Một con búp bê khiến các đại lão đồng loạt khen ngợi, rốt cuộc thần kỳ đến mức nào!]

526L: [Chờ bổ hàng +1, nhìn bình luận của mấy đại lão... Nếu đây là phí IQ, tôi cũng cam lòng!]

Chủ bài: [23L, 24L, 25L, 26L, 279L, các bạn bán lại búp bê được không?]

720L: [Đây là 23L, xin lỗi, không bán đâu.]

798L: [Đây là 279L, không thiếu tiền, không bán.]

713L: [Tôi là 24L đây, xin lỗi, tạm thời không bán.]

Chủ bài: [Tôi có thể tăng giá lên 10.000, có ai trong topic bán không?]

1037L: [Chậc, con búp bê giá gốc 39 mà một mình thổi giá lên tận 10.000. Đại lão, khâm phục!]

1038L: [Xin hỏi đại lão có cần người treo chân đi theo không? Sinh viên chính quy, thông thạo ba ngoại ngữ.]

1039L: [Nhẹ nhàng hỏi một câu, chủ thớt hào phóng thế này, chẳng ai tò mò thân phận của người ta sao?]

1100L: [Đây là 25L, khuyên thật lòng này. Chủ thớt tăng giá cũng vô ích, chi bằng ngày mai đi canh trực tiếp ở quầy của chủ nhỏ còn hơn.]

Chủ bài: [Xin lỗi, tôi chờ không nổi nữa. Tôi chỉ muốn ngủ, ngay lập tức.]

Khi ngày càng có nhiều người từng mua búp bê an thần để lại bình luận, topic “Trọng kim cầu ‘búp’” ngày một dài, độ hot gần như sánh ngang với bài “Hào môn nhận nhầm con” từng gây bão năm ngoái.

Cùng lúc đó, bài “Hào môn nhận nhầm” đã gần như bị chôn vùi gần một năm bỗng dưng bị ai đó lén đẩy lên vài lần, nhưng chỉ vài giây sau lại bị các bài mới đè xuống.

Tại chợ sáng tạo

Chử Ninh đang ôm điện thoại chơi trò xếp hình, vừa phá xong một màn thì bị Chử Minh Minh nhắn tin oanh tạc: