Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 11: Ai mà chẳng có lúc "giải tỏa" chứ!

Triển Bằng không biết nghĩ gì mà sắc mặt có chút khó coi, giọng cứng nhắc nói: "Hứa Hạo, hôm qua tôi có hơi nóng nảy, nhưng cậu cũng không cần vì thế mà giận dỗi đòi chuyển trường chứ?"

Hứa Hạo ngẩn ra, vẻ mặt vô cùng mờ mịt: "Tôi không giận cậu, tôi thực sự muốn đi."

Nhưng Triển Bằng lại không tin lời cô.

Mọi người vốn đang sống rất yên ổn, vậy mà Hứa Hạo bỗng dưng muốn đi, còn lấy lý do là mấy lời đồn mơ hồ về Cố Tích.

Ai nghe cũng thấy hoang đường!

"Lão đại, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Cậu biết rõ Hứa Hạo nhát gan, còn cố tình hù dọa cậu ấy!"

"Đúng đó! Mọi người đều là anh em, sao tự dưng lại đi dọa cậu ấy làm gì?"

"Chắc chắn tối qua cậu ấy sợ đến mức run lẩy bẩy trên giường luôn đấy!" Tiếu Vũ cũng tham gia vào đội ngũ chỉ trích Chu Vi.

Chu Vi không ngờ mọi mũi giáo lại đồng loạt chĩa về phía mình liền tức giận đập bàn đứng bật dậy: "Sao cậu biết tối qua Hứa Hạo run vì sợ? Nhỡ đâu cậu ấy cũng giống Triển Bằng, đang làm chuyện kia thì sao?"

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức rơi vào im lặng.

Từng ánh mắt như radar quét qua, đồng loạt nhìn về phía Triển Bằng và Hứa Hạo.

Đây có phải là chuyện có thể nói toang giữa thanh thiên bạch nhật không hả?!

Cả người Hứa Hạo cứng đờ.

"Lão đại, đừng có ăn nói linh tinh! Tối qua tôi hoàn toàn không làm gì cả!"

Dù cô có muốn làm thật, thì cũng có cái gì đâu mà làm chứ!

Câu này vừa thốt ra, ánh mắt của cả lớp lập tức đổ dồn vào Triển Bằng.

Mặt Triển Bằng đỏ đến mức sắp bốc cháy, tức giận gào lên với mấy người ngồi bàn trước: "Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa tôi làm ngay tại chỗ cho mấy người xem luôn đấy!"

Chậc, đây là trường nam sinh mà, ai mà chẳng có lúc "giải tỏa" chứ!

Những học sinh khác trong lớp không những không ngại chuyện trở nên ồn ào, mà còn có vẻ như đang hóng kịch hay. Nghe thấy lời đe dọa của Triển Bằng, chẳng những không dời mắt, mà còn hăng hái nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể đang cổ vũ: "Có gan thì làm ngay tại đây đi!"

Không ai chịu cho cậu ta một bậc thang để xuống, Triển Bằng lập tức rơi vào thế khó xử.

Vẫn là Hứa Hạo lên tiếng hòa giải bầu không khí: "Có gì mà nhìn chứ, đừng làm quá lên. Đều là đàn ông cả, ai mà chẳng từng làm chuyện đó vào buổi tối."