Sau Khi Kẻ Bị Vạn Người Ghét Nổi Điên Trong Show Du Lịch

Chương 2

Kiều Minh có vóc dáng gầy nhỏ, đôi mắt trong veo, khi gọi "anh trai" nghe vừa yếu đuối vừa đáng thương. Vì cảm giác tội lỗi đã cướp đi cuộc đời của cậu ta, Tạ Lễ luôn xem Kiều Minh như em trai mà hết lòng bảo vệ, chẳng buồn để tâm đến những lời đồn đại ngoài kia muốn chia rẽ quan hệ hai người.

Rời khỏi khu vườn vắng vẻ, Tạ Lễ quay lại đại sảnh tiếp khách.

“Tạ thiếu, chúc mừng sinh nhật em trai cậu nhé. Trước đây chúng tôi đến mừng cậu, giờ thì chúc mừng cậu ấy thôi.” Người nọ nói giọng châm chọc.

Tạ Lễ gượng cười, nâng ly đáp: “Lần đầu tiên em trai tổ chức sinh nhật chính thức, tất nhiên phải náo nhiệt rồi. Cứ tự nhiên.”

Nói rồi, cậu lùi sang một bên, đưa mắt tìm kiếm, chặn một người giúp việc trong nhà lại hỏi:

“Thiếu gia nhỏ đâu? Sao không thấy cậu ấy? À, nhớ để ý đừng đưa nhầm đồ uống cho cậu ấy, A Minh không uống được rượu. Với lại, chắc giờ cậu ấy đang đói, tìm được thì lén đưa ít bánh ngọt cho cậu ấy ăn.”

“Còn Thời Phong, Tư Quân và Thừa Minh đâu?”

“Thiếu... thiếu gia, tôi không thấy bọn họ.”

“Không sao.” Tạ Lễ vừa dứt lời thì đã bị kẻ khi nãy nghe được. Hắn cười khẩy, mỉa mai: “Giả tạo.”

Cậu làm như không nghe thấy. Trước đây, hắn còn khúm núm trước mặt cậu, giờ biết cậu không phải thiếu gia thật liền tỏ ra vênh váo.

Thấy vô vị, Tạ Lễ cũng chẳng muốn tiếp tục xã giao nữa.

Thôi thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nghĩ xem có nên nhận chương trình du lịch thực tế kia không.

Trước đây, những tin đồn bôi nhọ cậu đa phần là do đối thủ cạnh tranh tạo ra, các phe phái đấu đá nhau. Nhưng gần đây lại xuất hiện với tần suất dày đặc bất thường. Khi Kiều Minh được nhận về, bảng xếp hạng hot search bị những tin xấu về cậu chiếm lĩnh suốt một tuần, như thể muốn ép cậu đến đường cùng. Giờ sinh nhật cậu và Kiều Minh trùng ngày, cậu lại bị lôi ra đánh xác lần nữa.

Trước đây, cậu từng muốn theo đuổi ước mơ làm diễn viên, Tạ Tất An cho cậu ba năm để thử sức, hết thời hạn thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Trong thời gian đó, ông ta bày trò làm hỏng danh tiếng của cậu bằng cách mua các bài ca ngợi quá đà, khiến công chúng phản cảm, đồng thời tạo ra danh tiếng xấu khiến không ai dám động vào cậu.

Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn gì để kế thừa, cũng không ai bảo vệ, vậy mà tin xấu lại ập đến dồn dập như từng cơn sóng, không cách nào chống đỡ.

Còn Tạ Tất An, vì áy náy với Kiều Minh mà hết mực yêu thương, coi như trân bảo, thậm chí không ngăn cản cậu ta vào giới giải trí, mà còn bỏ tiền nâng đỡ.