Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 28

Nhưng mà phía trên lại có một giao diện thao tác, Vân Lạc Hòa đặt tay lên trên, giao diện bừng sáng.

[Bàn chế công cụ cấp 1 (có thể nâng cấp)]

Có thể nhìn thấy đủ mọi lựa chọn: Chế tạo công cụ đơn giản, thiết kế theo bản vẽ, tách và tổng hợp vật liệu.

Vân Lạc Hòa mở lựa chọn thứ nhất trước, nhìn thấy bên trong có đủ lựa chọn công cụ.

Ví dụ như các loại đồ gia dụng cơ bản: Bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, rương gỗ, bàn đá, ghế đá…

Công cụ cơ bản: Rìu đá, cuốc đá, cuốc đá, rìu sắt, cuốc sắt, dao dài, liềm, dao ngắn…

Thiết kế theo bản vẽ còn lại thì là sử dụng một số bản vẽ tương đối phức tạp để tạo ra vật phẩm cao cấp.

Vân Lạc Hòa vẫn chưa có bản vẽ, cho nên cũng chẳng có cách nào nghiên cứu.

Cuối cùng là tách và tổng hợp vật liệu.

Ví dụ như lá cây có thể tách thành sợi.

Rương gỗ có thể tách thành gỗ.

Mười mảnh gỗ có thể kết hợp thành một chiếc bàn gỗ chắc chắn.

Cát và đất sét có thể kết hợp thành gạch.



Những vật dụng này cần phải dựa vào bàn chế công cụ mới có thể thực hiện.

Đương nhiên, khả năng tái chế của chiếc thùng rác của Vân Lạc Hòa thỉnh thoảng cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.

Sau khi có bàn chế công cụ, làm việc gì nhất định cũng sẽ tiện hơn.

Cô muốn làm một cái giường gỗ, như vậy buổi tối sẽ không cần ngủ dưới đất nữa.

Chỉ là, giường gỗ cần dùng đến đinh sắt.

Mặc dù Vân Lạc Hòa không có đinh sắt, nhưng mà đá quặng sắt có thể làm thành đinh sắt.

Một viên đá quặng sắt có thể chế được mười chiếc đinh sắt.

Nguyên liệu làm giường gỗ là gỗ ×10 và đinh sắt ×10.

Nguyên liệu trong tay cô đủ để tạo ra một chiếc giường.

Vấn đề hiện tại của cô là, nên tích cóp nguyên liệu để thăng cấp hay không.

Nhận được phần thưởng thăng cấp hai lần, làm Vân Lạc Hòa càng có cảm giác mãnh liệt đối với việc nhanh chóng nâng cấp.

Nhưng cấp bậc tiếp theo yêu cầu rất nhiều nguyên liệu, bây giờ cô vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Hơn nữa không biết khi nào mới dừng việc thăng cấp, cho dù ngày mai đạt cấp độ 3, thì vẫn phải tích cóp vật tư.

Chi bằng để bản thân sống thoải mái hơn một chút trước đã.

Thế là Vân Lạc Hòa biến đá quặng sắt thành đinh sắt, rồi bắt đầu chế tạo một chiếc giường gỗ.

Chờ đến khi giường gỗ hoàn thành, Vân Lạc Hòa mới đặt chăn bông và gối đầu lên trên, cô hài lòng gật đầu.

Cuối cùng cũng có giảm giác ở nhà.

Cô ngồi lên cảm nhận một lúc, thấy rất thoải mái.

Nhưng mà, bây giờ cô vẫn chưa thể ngủ.

Đến chế tạo cuốc đã.

Chế tạo cuốc đá cần có đá lửa ×2 và gỗ ×5.

Trong ba lô vừa hay đang có hai viên đá lửa.

Vân Lạc Hòa đặt nguyên liệu lên trên bàn làm công cụ, lựa chọn công cụ tương ứng, nhấn vào chế tạo.

Những nguyên liệu nằm trên bàn công cụ bị một làn sương trắng bao vây, giữa không trung hiển thị thời gian chế tạo… 30 phút.

Có cuốc là sáng mai có thể trồng rau rồi.

Cô lấy khúc gỗ đã cháy gần như không còn gì ra, gõ gõ lấy phần than lửa đỏ rực ở phía trên, đặt vào vỏ dừa rồi cất vào trong ba lô.

Chờ đến khi muốn nhóm lửa, lại lấy ra sử dụng.

Làm xong những việc này, cô lại đến kéo lưới đánh cá lên.

Lúc này bên trong đã có gì đó.

Vân Lạc Hòa vừa vớt lên đã thấy bên trong là một tảng đá khổng lồ, nặng trĩu.

Nếu lưới đánh cá của cô mà không thăng cấp, có lẽ sẽ bị tảng đá này làm rách.