Cô im lặng quá lâu, khiến Vân Cách đứng như bị kim châm, trong lòng hối hận không nên gọi một tiếng “chị”. Chắc chắn cô không thích.
Rốt cuộc, Vân Oản lên tiếng: “Chị cũng chưa từng nuôi heo, cứ kệ nó ăn gì đi. Dù nó có muốn ăn gì thì cũng chẳng có mà ăn. Chúng ta có thể cho nó ăn, chỉ có đống cỏ dại này thôi.”
“Cỏ dại?”
Vân Cách nhìn xuống đám cỏ xanh rì dưới chân, cảm thấy làm một con heo cũng không tệ, ít nhất không chết đói.
Vân Oản và Vân Cách ngồi xổm dưới đất, nhặt những loại cỏ dại có vẻ ổn cho vào túi. Cỏ dại có rất nhiều loại, chỉ cần may mắn một chút, có khi lại tìm được loại mà Heo Heo thích ăn.
Hai người bận rộn một lúc, thu hoạch đầy túi mà trở về.
Trong chuồng, Heo Heo đã đói cả ngày, trông có vẻ ủ rũ. Nó nằm dài trên mặt đất, lười biếng kêu ủn ỉn. Dù thấy có người đến gần, nó cũng chẳng buồn động đậy, chỉ dùng đôi mắt trong veo đầy khát vọng nhìn chằm chằm.
Vân Oản ôm túi cỏ, chán nản nghĩ: Nếu nó không chịu ăn, vậy thì sẽ chết đói mất thôi.
Haiz, không có tiền thật khổ!
Dù nghĩ vậy, cỏ heo vẫn phải bỏ vào, cùng lắm thì xem như phương pháp trị liệu bất đắc dĩ, thử xem có hiệu quả hay không.
Điều đáng mừng là trong số cỏ dại nhặt về, quả thực có loại Heo Heo chịu ăn. Những loại không thích, nó hất sang một bên, dẫm dưới chân như thể chúng không tồn tại.
Vân Oản quan sát cẩn thận một lát, ghi nhớ hình dáng của loại cỏ heo thích ăn, lần sau có thể tìm theo đúng loại, không cần mò mẫm lung tung nữa.
Dù cỏ có thể cho heo ăn, nhưng số lượng lại quá ít. Một con heo mỗi ngày có thể ăn hết một thùng thức ăn lớn, đống cỏ vừa ném vào chỉ đủ lót dạ mà thôi.
Trời đã tối, bây giờ ra ngoài lần nữa cũng không an toàn, đành để heo chịu đói thêm chút vậy.
Lúc này, trong lòng Vân Oản chẳng còn chút vui vẻ nào khi nghĩ đến cảnh có thịt ăn trong tương lai. Thay vào đó là nỗi lo về hai cái miệng ăn dư thừa này.
Heo đúng là ăn nhiều hơn người rất nhiều!
Việc này cho cô một bài học, không có tiền thì đừng nên nuôi heo.
Trái ngược với sự lo lắng của cô, cư dân mạng trong phòng livestream lại tò mò bàn tán về loài sinh vật mới này.
[Đây là con heo mà streamer nói sao? Là sinh vật mới à? Nhìn hồng hồng, đáng yêu ghê!]
[Ơ, là thú cưng à? Không giống chim săn mồi nhỉ?]
[Chắc chắn là thú cưng rồi, mà còn là sinh vật mới chưa từng thấy nữa!]
[Con lợn rừng to tướng kia đâu rồi?]
Vân Oản nhìn những bình luận này, lựa chọn trả lời một số thắc mắc.
"Đây không phải thú cưng đâu, mà là lương thực dự trữ của bọn tôi. Đến Tết có thể gϊếŧ thịt ăn."
[Hả? Ăn được sao? Trông có vẻ giống Đồn Đồn Thú ghê, không biết mùi vị thế nào.]
[Tôi biết ngay streamer không làm chuyện vô ích mà! Quả nhiên vẫn là vì cái ăn.]
[Tết là gì vậy? Giải thích với, tôi không hiểu.]
[Streamer là người Lam Tinh nhỉ? Tết là một ngày lễ đặc biệt của Lam Tinh. Còn loài heo này thì hình như cũng từng được ghi chép trong lịch sử của Lam Tinh, không biết có phải cùng một loài không.]
[Streamer hồi sinh sinh vật cổ đại rồi sao?]
"Heo được xem là sinh vật cổ đại à? Tôi nhặt được nó đấy."
Vân Oản nói được một nửa thì ngừng lại.
Thật ra cô đổi nó từ cửa hàng hệ thống, nhưng nói lược đi vài chữ, chẳng phải vẫn là nhặt được sao?
Thế nhưng, cư dân mạng lại hiểu theo hướng hoàn toàn khác.
[Streamer may mắn quá trời! Tôi vừa hỏi giáo sư của mình, thầy bảo loài heo này quả thực là sinh vật cổ đại!]