Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 18

Rất nhanh, cô đã nhận được lời cảm ơn, sau đó thêm thông tin liên lạc của một tài khoản nào đó rồi được kéo vào một nhóm nhỏ.

Nơi này được gọi là nhóm hỗ trợ các chị em, tính cả cô thì thành viên tổng cộng có năm người.

Nữ chính bị tung tin đồn tên là Tăng Trúc Thiến, đang học nghiên cứu sinh ở đại học G, đây là nhóm nhỏ do chị em của cô ấy lập ra để giúp đỡ.

Họ phát hiện bạn mình bị tung tin đồn bèn giúp cô ấy giải thích chứng minh ngay lập tức, nhìn thấy phương án hoàn thiện mà tài khoản phụ của Tô An cung cấp, họ vô cùng cảm kích, kéo cư dân mạng nhiệt tình là cô vào nhóm chat.

[Cảm ơn bạn Gấu Nhỏ Ánh Mai, cảm ơn bạn đã sẵn lòng tin tưởng chúng mình, gần đây Tiểu Thiến bị rất nhiều người trách mắng, cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng mình.]

[Chúng mình chỉ lo làm sao chứng minh giúp Tiểu Thiến, không ngờ lại có nhiều cách có thể giúp đỡ cô ấy như vậy.]

[Tất cả là tại tên cặn bã chết tiệt và cái blogger đăng tin đồn kia.]

Bọn họ dường như vẫn chưa biết blogger đăng tin đồn và tên cặn bã kia có liên quan đến nhau.

Khoảng thời gian này, họ không ngừng thảo luận trong nhóm.

Tô An cũng nghe được kinh nghiệm của một nạn nhân nữ khác về thủ đoạn mà bạn trai cũ sử dụng để chia tay.

Hóa ra, từ năm ngoái, Tăng Trúc Thiến đã quen biết tên cặn bã tại một buổi hoạt động nghiên cứu sinh trong trường, tên cặn bã tự nhận là độc thân, chủ động theo đuổi, cộng thêm việc anh ta có vẻ ngoài không tệ lại giỏi giang, thường xuyên qua lại một thời gian thì hai người đã xác nhận quan hệ.

Bây giờ tính ra đã ở bên nhau gần một năm rồi.

Tên cặn bã đột nhiên chia tay cô ấy là vì một tháng trước Tăng Trúc Thiến đã mang thai ngoài ý muốn, cô ấy vô tình bị gia đình biết được, sau đó gia đình cô ấy phát hiện ra con gái đang yêu đương.

Vì thích qua lại với phụ nữ, cộng thêm việc được con gái si mê, tên cặn bã luôn giả vờ ngoan ngoãn.

Điều kiện gia đình Tăng Trúc Thiến không tệ, cha mẹ cũng cưng chiều con gái, người lớn trong nhà đều thúc giục kết hôn, dự định ba tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai người.

Tên cặn bã thấy vậy thì cân nhắc lợi và hại, cũng sợ bên phía Tô An gây ra rắc rối, nên đã tìm một cái cớ để chia tay đột ngột.

Khoảng thời gian trước, Tăng Trúc Thiến nhận được lời mời kết bạn của một tài khoản có hình đại diện là chú ếch cô đơn, kết bạn thông qua số điện thoại, nên cô ấy hiểu lầm là bạn bè đang đùa giỡn.

Kết quả ếch cô đơn nói chuyện một hồi với cô ấy lại tiết lộ tên trường lớp của bạn trai cô ấy và chỉ đích danh anh ta bắt cá hai tay, chi tiết cô ấy bị cắm sừng, còn có cả việc anh ta nɠɵạı ŧìиɧ và đi mua da^ʍ.

Một loạt lời cảnh báo lộn xộn này quả thực đã dội một gáo nước lạnh vào Tăng Trúc Thiến não yêu đương.

Những chi tiết trước kia hay bị cô ấy phớt lờ, một số điều không ổn bị bỏ qua, bây giờ nghĩ lại đều có điểm đáng nghi.

Một khi đã nghi ngờ, thì cuộc sống sẽ không thể yên ổn.

Nhưng Tăng Trúc Thiến lại lo lắng mình hiểu lầm người yêu, cô ấy do dự một thời gian, cuối cùng vẫn chọn cách tìm bạn trai hỏi trực tiếp.

Có chuyện gì thì cô ấy cũng nên giải quyết cùng với bạn trai.

Vì thế, trong lúc không kịp đề phòng, cô ấy đã vạch trần được bộ mặt giả tạo của bạn trai.

Lúc đầu người đàn ông đó còn biện minh, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt che giấu sự thật, sau đó khi cô ấy nói ra chi tiết mọi chuyện, anh ta dần dần trở mặt, tức sắp hộc máu, để lộ biểu cảm mà cô ấy chưa từng nhìn thấy.

Kế đó, cô ấy đã đề nghị chia tay, không ngờ ngày hôm sau, một video tung tin đồn về bản thân đã xuất hiện trên mạng.