Vì thân thế của cậu, không ai dám chơi cùng.
Trong kịch bản, Thích Yếm chỉ có bố gặp chuyện.
Bố cậu làm công nhân ở công trường, kiếm được vài nghìn tệ định ăn Tết, nhưng bị ông chủ quỵt lương. Đêm giao thừa hôm đó, bố cậu về nhà đi một vòng, thấy vợ sốt cao nhưng không có tiền đưa đi bệnh viện, cầm một con dao gọt hoa quả rồi đi ra ngoài.
Vậy là, cậu trở thành con trai của kẻ gϊếŧ người.
Trong kịch bản gốc, mẹ cậu một mình nuôi cậu lớn lên, dù gia đình đơn thân nghèo khó, nhưng đến khi cậu vào đại học, mọi thứ sẽ tốt lên.
Nhưng trong thực tế, không biết vì sao, một tháng sau khi bố cậu vào tù, mẹ cậu cũng nhảy lầu, cậu bị đưa vào cô nhi viện, đồ đạc trong nhà đều rơi vào tay bác cả.
002 nói: "Đây là lần đầu tiên kịch bản bị lệch hướng, vẫn chưa rõ nguyên nhân do đâu."
Cố Miểu không biết nói gì, hồi lâu mới bảo: "Mười một năm trước đã lệch khỏi kịch bản, đến giờ hai đứa tôi mười tám tuổi các người mới phát hiện, hiệu suất cao thật đấy."
002 phàn nàn: "Còn không phải vì mấy năm nay kẻ xuyên sách quá nhiều, tiểu thuyết nào cũng phải có motif xuyên sách, năng lượng của hệ thống thổ dân chúng tôi không ngừng bị tước đoạt sao."
Thiếu niên trong VCR lớn lên nhanh chóng, lớn lên dung mạo càng tinh tế hơn, thường mặc một chiếc áo lông vũ đen, lớp lông tơ trắng bạc mỏng manh đến đáng thương. Cậu cao gầy, đôi mày mắt mang khí chất lạnh lùng sắc bén, không có thói quen ăn sáng, không thích che ô, quanh năm chạy qua chạy lại giữa gió lạnh và tuyết, di chuyển giữa nơi làm thêm và trường học.
Cố Miểu nhìn giờ thể dục người khác tụ tập thành nhóm, còn cậu vẫn cô đơn một mình, nhưng cậu không còn để ý như hồi nhỏ, ôm tay đứng sang một bên, toàn thân toát ra khí tức "người lạ chớ lại gần".
Cậu thỉnh thoảng đánh nhau, mặt mũi trầy xước, trở thành thiếu niên bạo lực mà ai trong trường cũng sợ.
Mấy năm nay cậu còn vào bệnh viện vài lần — toàn do mấy kẻ xuyên sách ngu ngốc gây ra.
Chúng bị hệ thống chính hạn chế, không có kinh phí. Hơn nữa, chúng đều tự cho mình là vạn người mê, nghĩ rằng chỉ cần câu dẫn một chút là công thụ sẽ vì mình mà đánh nhau, nên hoàn toàn không bỏ tiền ra.
Có kẻ công lược thuê người lái xe đâm vào Thích Yếm, chỉ để đóng vai người cứu giúp. Có kẻ vì không đạt được chút tiến triển nào mà sụp đổ, làm người khác bị thương.
Dù vậy, suốt ba năm, thiếu niên vẫn giữ vững vị trí nhất khối.