Toang Rồi! Vạn Nhân Mê Nằm Vùng Bị Lộ Rồi! (ABO)

Chương 17: Run cái gì mà run

Cô bỗng cảm thấy mình đã chọn sai thời điểm để đặt chân đến Đế quốc.

Ba ngày trước, Sơ Uyển trốn khỏi con tàu của hải tặc Tạ Hiểu Lễ, chạy qua mấy tinh hệ rác rưởi, liên tục thay đổi thân phận và gương mặt, cuối cùng mới đến được đây.

Lần này, cô muốn đích thân làm rõ nguyên nhân cái chết của em gái mình.

Trong trí nhớ, tất cả tin tức về em gái đều do người khác kể lại. Chính vì vậy, cô luôn bị động, mãi đến tận cùng vẫn không thể biết rõ sự thật về cái chết của em gái, chỉ mơ hồ đoán rằng nó có liên quan đến đám cặn bã kia.

Cũng vì thế, cô từng bước bị cuốn vào bánh xe số phận, cuối cùng rơi xuống vực thẳm không thể cứu vãn.

Nhưng lần này, cô nhất định phải giành lại quyền chủ động trong tay mình.

Ánh mắt Sơ Uyển ngày càng kiên định. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải đến được nơi em gái qua đời...Thủ đô Đế quốc.

Chờ suốt ba tiếng, cuối cùng Sơ Uyển cùng hai người phía trước cũng vào được phòng kiểm tra.

Dưới sự giám sát của các nhân viên, họ đi qua máy quét an ninh, dỡ toàn bộ nhẫn không gian và hành lý ra để kiểm tra kỹ lưỡng suốt mười phút.

Cùng lúc đó, ba alpha cao lớn tiến đến trước mặt họ.

Sơ Uyển: “…”

Cô không nhớ là thủ tục nhập cảnh có thêm bước này.

Viên sĩ quan kiểm tra không thèm ngẩng đầu: “Xin lỗi ba vị, theo quy định mới của Đế quốc, tất cả hành khách nhập cảnh không được đeo mặt nạ thay đổi diện mạo.”

Gần như ngay khi lời vừa dứt, ba alpha lập tức vươn tay chạm vào mặt họ.

Cảm giác lạnh băng trên da khiến Sơ Uyển nổi hết da gà, tim nhảy vọt lên tận cổ.

Bây giờ cô mới hiểu tại sao hàng người bên ngoài lại dài đến vậy. Bởi vì từ trước đến nay, dù là Đế quốc hay Liên bang, chưa từng có cuộc kiểm tra nào nghiêm ngặt đến mức này.

Thế giới này đầy rẫy xung đột và bạo lực song hành, chủ nghĩa Alpha cực đoan đã dẫn đến vô số vụ khủng bố. Bất kỳ ai bên cạnh ngươi cũng có thể là kẻ bị truy nã.

Thế nhưng, trạm kiểm soát vẫn luôn mắt nhắm mắt mở trước chuyện này, bởi với khả năng của họ, thường thì cũng chỉ bắt được những kẻ có kỹ thuật chế tạo mặt nạ quá vụng về…

Chiếc mặt nạ mà Sơ Uyển đang đeo là loại mới chế tạo ngày hôm qua, thậm chí còn sử dụng hết nguyên liệu cuối cùng trong không gian lưu trữ của cô.

Người kiểm tra cô là một alpha nam. Hắn nghiêm túc ra lệnh: “Quay mặt lại.”

Sơ Uyển làm theo lời, cảm nhận được bàn tay kia trượt dọc theo sau tai rồi chậm rãi đi xuống, chạm đến rìa tuyến thể.

Tuyến thể của Omega cực kỳ nhạy cảm, cô gần như ngay lập tức run lên một cái.

Đây là phản xạ tự nhiên của cơ thể, không thể kiểm soát được.

Nam Alpha tỏ vẻ không vui: "Run cái gì mà run, có phải Omega đâu."

Nói rồi, hắn nghiêng người muốn nhìn rõ cổ cô, nhưng lại thấy làn da cô trắng như tuyết, dưới tay mềm mại như dương chi bạch ngọc*.

*Dương chi bạch ngọc: là một loại ngọc trắng cao cấp, có màu trắng như mỡ cừu, chất ngọc mịn màng, sáng trong và có độ bóng như sáp. Đây là loại ngọc quý hiếm, thường được xem là thượng phẩm trong các loại ngọc.