Thuộc tính của mỗi người đều rất riêng tư, chẳng ai lại đi công khai số liệu của mình. Vì vậy, Vương Thanh Nghiên cũng không rõ mình đang ở giai đoạn sức mạnh nào so với người chơi khác.
Nhưng cô đã tự nhẩm tính, dựa vào bảng xếp hạng tiêu diệt quái vật, có lẽ cô nằm ở khoảng trung hoặc hơi trên một chút.
Có một chút thực lực, nhưng giữa dàn cao thủ thì vẫn còn nhiều người mạnh hơn.
Cô cảm thấy khá lo lắng khi phó bản sắp tới ngày một gần. Nếu đây là phó bản đối chiến với người chơi, cô sẽ phải làm gì?
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Những chuyện chưa xảy ra thì nghĩ mãi cũng không giúp ích gì. Vương Thanh Nghiên đành tạm gác nỗi lo trong lòng, tập trung làm những việc trước mắt.
Từ khi lên cấp 5 và mở ra tính năng đặt hàng, cô đã dành nhiều thời gian hơn ở trò chơi nông trại.
Hiện tại, cấp độ nông trại của cô đã lên đến cấp 8. Ngày mai là có thể thăng lên cấp 9.
Hiện tại, trong tay Vương Thanh Nghiên có năm loại cây trồng.
Giai đoạn đầu là cà rốt, cà chua, và lúa mì. Khi lên cấp 5, xuất hiện rau xà lách. Đến cấp 7, có thêm khoai tây. Ngày mai, khi lên cấp 9, cô sẽ có thể trồng táo.
Lên cấp 6, chuồng gà cũng có thể tăng thêm một con gà con.
Nhờ vậy, mỗi ngày cô không phải lo thiếu trứng gà nữa.
Nguyên liệu nấu ăn của cô cũng phong phú hơn rất nhiều, nhưng thứ cô thích nhất vẫn là khoai tây. Dù là hấp, chiên hay nghiền thành bột, tất cả đều ngon không chê vào đâu được.
"Mọi thứ đều còn nguyên vẹn."
Loại game kinh doanh này ban đầu cần đầu tư nhiều thời gian, nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu đầy bận rộn, mọi thứ sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Ít nhất hiện tại cô cũng khá hài lòng. Ngày mai cô sẽ lên cấp 9 và còn có cả táo để ăn – điều này trong mắt những người chơi khác chính là đỉnh cao của cuộc sống rồi.
Tiếc rằng cô phải giữ kín chuyện này. Với bao nhiêu đồ ngon như vậy, cô không thể mang ra bán được. Nếu không, chắc chắn cô sẽ kiếm được bộn tiền.
Thời gian qua, cô đã trao đổi được kha khá món đồ, từ những tấm thẻ tiện dụng cho xe đến rất nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày.
Ngay cả dầu xe, cô cũng tích trữ đầy ắp, còn những thẻ "lộ lộ" (loại thẻ dùng để đi đường) trong tay cũng không ít, đề phòng trường hợp cần dùng trong lần vào phó bản ngày mai.
Về vũ khí, cô vẫn luôn để ý những thứ phù hợp với mình trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc đủ kiểu, cô cũng chọn được một loại vũ khí tấn công tầm xa.
Ngoài cây nỏ có sẵn từ đầu, cô còn bỏ một số tiền lớn để mua một khẩu súng bắn đinh từ một người thợ mộc đam mê quân sự.
Súng bắn đinh nhỏ gọn và ổn định hơn nỏ, sát thương cũng mạnh hơn nhiều. Khi thử nghiệm, cô thấy nó khá hợp với mình.
Hơn nữa, thứ này gϊếŧ người còn tiện hơn gϊếŧ quái vật, lại còn rất kín đáo.
Chỉ là súng này cần rất nhiều đinh sắt. May mắn thay, mỗi lần mở rương, cô đều tìm được một hộp đinh lớn, và lần trước cô đã mở ra tận hai hộp. Vì vậy, lượng đinh trong tay cô hiện tại vẫn khá dồi dào.
Số ô trống trong balo của cô giờ cũng khá nhiều, tất cả đều chứa đầy đủ vật tư các loại.
Ngày mai là trận phó bản đầu tiên. Trên kênh thế giới, cô đã dò hỏi thông tin và mua về tất cả những gì có vẻ hữu ích.
Dù sao balo cô cũng còn chỗ, những món đồ tưởng chừng như vô dụng trong mắt người khác biết đâu sẽ phát huy tác dụng bất ngờ trong phó bản.