Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 41

[Thời Ninh: 12 chiếc, ít hơn bình thường một chút. Nhưng hôm nay trời mưa mà, chắc cũng có ảnh hưởng. Các bạn không giống vậy sao?]

[Đồ may mắn chết tiệt!]

[Thời Ninh: ?]

"Đương nhiên là thật, hôm nay tôi kiếm được tổng cộng 20 cái rương báu đấy, chẳng phải bình thường sao?"

"Gì cơ? Cậu chỉ được 20 cái thôi à? Tôi kiếm được 21 cái, hơi ít hơn bình thường một chút, nhưng cũng tạm ổn, do trời mưa mà."

Vì lời nói kỳ lạ của một người chơi có tên Thời Ninh, kênh thế giới lập tức trở thành nơi mọi người bắt đầu ba hoa đủ chuyện.

Người bình thường đều không tin lời này, nhưng Thời Ninh lại không biết là đang nói thật hay đang mỉa mai, thế mà cũng đáp lại:

[Thời Ninh]: Thật sao? Giỏi quá nhỉ. Mọi người lại cạn lời thêm lần nữa.

Vương Thanh Nghiên cũng không rõ Thời Ninh đang nghĩ gì. Dù sao thì cũng là người xa lạ, cô chỉ coi đây như một trò đùa mà thôi. Vừa ăn sandwich, uống cola, vừa lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. Cô cảm thấy cuộc sống như thế này thật sự rất yên bình.

Ngày tháng cứ thế trôi qua chậm rãi, chớp mắt đã đến gần đến ngày phó bản đầu tiên mở.

Ngày thứ 34 trong trò chơi.

Miệng thì bảo không thay đổi xe mới, nhưng hành động thì lại rất thực tế. Ngay khi nhận được thẻ bài trang trí ngoại thất, Vương Thanh Nghiên không suy nghĩ quá lâu mà dùng ngay lập tức.

Thế nhưng, thẻ bài trang trí cũng hơi "hút máu". Màu sắc bên ngoài còn phải tốn thêm thẻ "Lộ Lộ", tuy không đắt lắm, nhưng một thẻ Lộ Lộ chỉ đổi được ba lần.

Theo lời của các người chơi, trong giai đoạn tân thủ, không thể chọn loại xe, nhưng khi bước vào trò chơi chính thức, chỉ cần tốn thẻ Lộ Lộ là có thể chọn đủ loại kiểu dáng xe khác nhau.

Đương nhiên, xe càng "ngầu", thẻ Lộ Lộ tiêu hao càng nhiều.

Những chiếc xe nâng cấp bằng thẻ Lộ Lộ không chỉ đẹp hơn mà còn có công năng đặc biệt. Ví dụ, nếu bạn chọn loại xe có không gian lớn, thì diện tích bên trong xe cũng sẽ được tăng lên.

Nhưng dù nói gì thì nói, muốn nâng cấp xe cũng cần có thẻ Lộ Lộ. Ở giai đoạn hiện tại, chi phí cho thẻ Lộ Lộ vẫn là một gánh nặng khá lớn.

Vương Thanh Nghiên đã dành dụm thẻ Lộ Lộ nhiều ngày, cuối cùng đổi được kiểu xe nhỏ kiểu minivan.

Không gian bên trong xe lớn hơn, cô nằm nghỉ cũng thoải mái hơn.

Thậm chí, mở cốp sau ra để nấu ăn cũng rộng rãi. Nhưng nếu điều kiện cho phép, cô vẫn thích nấu ăn bên ngoài xe. Những quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy từ nhỏ đến lớn luôn in sâu trong tâm trí cô.

Dù đây là trò chơi, nhưng có xảy ra cháy hay không thì chẳng thể dựa vào lẽ thường mà phán đoán được.

Vương Thanh Nghiên còn lắp thêm một chiếc bàn nhỏ ở phía sau xe. Dù sao thì cô cũng chỉ ăn một mình, trong trò chơi này cũng không làm được quá nhiều món. Một món ăn kèm cơm là đã rất ổn. Chiếc bàn nhỏ đủ để cô sử dụng.

Trong một tháng qua, không chỉ không gian trong xe được mở rộng, mà mọi thiết bị cứng trong xe đều được cô tìm cách gia cố hoặc nâng cấp.

Thuộc tính của cô cũng đã vượt qua hai chữ số.

Tấn công: 15

Tốc độ: 11

Phòng thủ: 15

Thẻ thuộc tính là tài nguyên khan hiếm. Dù có thẻ Lộ Lộ để đổi từ người chơi khác, cũng chưa chắc đổi được. Cùng lắm chỉ đổi được một hoặc hai mảnh thuộc tính.

Vương Thanh Nghiên rất ít khi đi đổi, trừ khi có đợt giảm giá lớn từ Tô Tử Nghiêu, cô mới đổi một, hai mảnh. Những lúc khác cô chỉ tích trữ, không đổi ra.