Những món đồ này bán rất chạy, bởi các cô gái có tiền chút đều muốn mua, vì thế giá anh ta đưa ra khá cao. Dù Vương Thanh Nghiên rất muốn mua, nhưng giá cả thực sự quá đắt, giống như muốn chặt chém người khác. Cuối cùng cô quyết định không mua, vì trên kênh thế giới có nhiều người bán đồ dùng cho phụ nữ, không chỉ riêng anh ta.
Hôm nay cô đỗ xe sớm, nên cũng không vội đi ngủ. Dù sao ngủ cũng không yên, thà dành thời gian tìm thêm những món đồ hữu ích trên kênh thế giới.
Cuối cùng, cô cũng mua được kha khá đồ cần thiết.
Băng vệ sinh, nội y, đồ lót – những món này giá không hề rẻ, nhưng không thể thiếu. Cô đành phải tốn thêm chút tiền mua về, dù hiện tại chưa cần dùng, nhưng khi cần sẽ không phải cuống cuồng đi tìm.
Ngoài ra, cô cũng mua thêm giấy vệ sinh. Dù từng mở rương báu ra được một ít, nhưng đây là vật dụng phải dùng hàng ngày, nhất là với phụ nữ, dự trữ thêm một chút cũng không bao giờ thừa.
Sau khi lượn lờ trên kênh thế giới, cô còn kiếm được một chiếc chăn lông mới tinh. Có chăn để đắp buổi tối sẽ đỡ lạnh hơn.
Thực tế, cô rất muốn mua các thẻ nâng cấp xe, đặc biệt là thẻ gia cố lốp và kính xe. Nhưng những thẻ này giá cả rất đắt, người bán thì ít, thuộc loại "có giá mà không có thị trường."
Cuối cùng, cô vẫn quyết định mua một số thẻ thực dụng từ người bán dầu xe hôm trước.
Hiện tại, bốn ô cửa kính bên xe của cô đã gia cố được ba ô, chỉ còn một ô cuối cùng. Cô tính mua nốt để hoàn thiện.
Ngoài ra, tấm kính lớn phía sau xe cũng được rao bán với giá khá cao, nhưng đó là thứ cô cần, nên cô cắn răng mua luôn.
Với những giao dịch này, cô tiêu tốn tổng cộng ba bình dầu xe loại vừa và hai bình dầu xe loại nhỏ.
Trong số các thẻ rao bán, cô còn thấy một thẻ mở rộng không gian trong xe. Đáng tiếc, giá thẻ quá cao, không phải thứ mà một người nghèo như cô có thể mua được.
Cuối cùng, cô chọn mua vài thẻ trang trí tuy không hữu dụng nhưng trông khá đẹp mắt. Những thẻ này rẻ hơn, cô chỉ dùng nước giếng để trao đổi.
Đêm qua, cô bán nước với giá hợp lý, lại là nước chất lượng tốt, nên trên kênh thế giới cô cũng có chút tiếng tăm nho nhỏ.
Ít nhất, người bán dầu xe tên Tô Tử Nghiêu này khá công nhận chất lượng nước giếng của cô.
Mặc dù trên kênh thế giới cũng có người tò mò, bàn tán về nguồn nước giếng của cô, nhưng trong thế giới kỳ lạ này, ai mà chẳng có vài con bài chưa lật. Chuyện có nước cũng không đáng để soi mói nhiều.
Một người chơi có nước, biết đâu chỉ đơn giản là mở được từ rương báu mà thôi.
Dù sao cũng có người chơi mở rương ra được cả bình xăng lớn, đó mới thực sự là điều khiến người khác ghen tị phát hờn.
Nước là loại tài nguyên mà chỉ những người cực kỳ xui xẻo mới không mở được. Đa số người chơi bình thường khi mở rương sẽ không thiếu nước.
Dù đôi khi có người thắc mắc tại sao nước của cô lại ngon như vậy, nhưng không ai nghi ngờ gì khác. Rốt cuộc, cô không bán cả chai, có thể cô đã thêm gì đó vào để thay đổi vị nước.
Dù sao hệ thống cũng không báo rằng nước có độc, thậm chí khi bán, hệ thống còn bổ sung thông báo rằng "nước sạch, có thể uống được."
Với sự đảm bảo của hệ thống, những người thiếu nước không còn bận tâm điều gì khác.
Hơn nữa, nguồn nước sạch, nhiều, vẫn luôn được người chơi hoan nghênh.